'Nhà tình người' ở Tiên Lãng

Những ngày cuối tháng 6, chúng tôi có dịp cùng các đồng chí Ban CHQS huyện Tiên Lãng (Bộ CHQS TP Hải Phòng), đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao những ngôi 'Nhà tình người' tặng các gia đình có công dân nhập ngũ năm 2020.

Từ sáng sớm, khoảng sân nhỏ của gia đình chị Phạm Thị Tơ và anh Nguyễn Văn Chung, thôn Hợp Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng đã rộn rã tiếng nói cười. Hôm nay, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và Công ty Cổ phần Đầu tư Đơn Giản cùng họ hàng, làng xóm đến chia vui với gia đình anh chị. Nhận những phần quà trên tay, chị Tơ xúc động nói: “Gia đình tôi rất biết ơn chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần để hôm nay mọi người trong gia đình được về ở trong ngôi nhà mới…”.

 Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiên Lãng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Đơn Giản trao nhà tặng gia đình anh Ngô Văn Tài.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiên Lãng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Đơn Giản trao nhà tặng gia đình anh Ngô Văn Tài.

Con trai vợ chồng chị Tơ là Nguyễn Tiến Dũng, nhập ngũ đầu năm 2020 tại Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân. Qua khảo sát, nắm được hoàn cảnh gia đình khó khăn về nhà ở nên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Đơn Giản hỗ trợ 90 triệu đồng để xây nhà. Sau 5 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích hơn 50m2 đã hoàn thành đúng tiến độ.

Chung niềm vui giống vợ chồng chị Tơ, gia đình anh Ngô Văn Tài, ở khu 10, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng cũng có rất đông người đến chúc mừng và chia vui. “Khi Ban CHQS huyện và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến khảo sát và nói sẽ hỗ trợ kinh phí để gia đình xây nhà, vợ chồng tôi còn “bán tín, bán nghi”. Vậy mà... chúng tôi chỉ biết nhắc nhở con trai ở đơn vị phải tích cực học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm này”-anh Ngô Văn Tài, bố của Ngô Minh Tuyền, chiến sĩ Sư đoàn 371 bày tỏ.

Trong đợt trao tặng nhà lần này, trường hợp của chị Trần Thị Láu, ở khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng khiến mọi người thật xúc động. Chị Láu là mẹ đơn thân. Bản thân chị lại đang mắc nhiều bệnh. Vì vậy, khi Nguyễn Văn Đại-cậu con trai là trụ cột trong gia đình tình nguyện nhập ngũ, chị cũng rất tâm tư… Hôm nay, nhà mới khánh thành, mọi người đến chúc mừng, chị vừa mừng, vừa tủi. Chị bảo: “Mặc dù cháu Khánh không có mặt ngày hôm nay, nhưng chắc chắn cháu mừng lắm. Từ bây giờ cuộc sống của mẹ con tôi đã bước sang trang mới...”.

Là người hiểu rõ hoàn cảnh gia đình có con em đến tuổi nhập ngũ ở địa phương, trực tiếp có mặt tại lễ khánh thành và bàn giao nhà tặng các gia đình dịp này, Thượng tá Hoàng Văn Kiên, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiên Lãng, cho biết: Nắm được hoàn cảnh khó khăn của một số gia đình có công dân nhập ngũ năm 2020, Ban CHQS huyện tham mưu với Hội đồng NVQS huyện trích kinh phí, kết hợp vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ. Sau khi khảo sát xong, trong tháng 3, chúng tôi khởi công xây dựng 3 ngôi nhà tặng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi ngôi nhà, Hội đồng NVQS huyện sẽ hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Đơn Giản hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình bỏ ra và họ hàng, làng xóm, địa phương, các nhà hảo tâm ủng hộ. Với sự chung sức, đồng lòng như vậy nên chúng tôi lấy tên là “Nhà tình người”.

Bằng cách làm sáng tạo, hiệu quả trên, thời gian qua, Hội đồng NVQS huyện Tiên Lãng đã huy động được nhiều nguồn lực cùng tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Những ngôi “Nhà tình người” trao tặng hôm nay sẽ góp phần làm ấm lòng hậu phương chiến sĩ, giúp họ thêm yên tâm, phấn khởi thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Bài và ảnh: THANH SANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nha-tinh-nguoi-o-tien-lang-627287