Khoảng 10 giờ sáng, mặt trời đã chói chang. Dù là thành phố ven biển nhưng lúc này, nhiệt độ cũng lên đến 32-33 độ C.
Đến trưa, nền nhiệt đã lên đến 37-38 độ C và cảm giác bức bối càng tăng lên do sức nóng nóng hắt lên từ mặt đường
Những người đi xe máy luôn phải bịt kín để hạn chế tia UV và bức xạ nhiệt từ mặt đường hắt lên.
Vất vả nhất là những người lao động...
...và những người buộc phải mưu sinh dưới nắng nóng
Khi nắng dịu đi cũng là lúc người dân đổ ra các bãi biển thuộc phường Hòn Gai, Bãi Cháy.
Các khu bể bơi cũng rất đông bố mẹ cho con nhỏ đi tắm./.
Thành Nam/VOV-Đông Bắc