Nhà tù 5 sao bất đắc dĩ cho các hoàng tử Arab Saudi

Khách sạn Ritz-Carlton ở thủ đô Riyadh, Arab Saudi, lâu nay được mệnh danh là 'thiên đường cho những người muốn tìm cảm giác hoàng gia'. Nhưng chỉ gần nửa năm trước, nơi đây đã bị biến thành một nhà tù bất đắc dĩ.

Toàn cảnh nhà tù khách sạn 5 sao Ritz-Carlton (Ảnh: Ritz-Carlton Riyadh)

Ritz-Carlton rõ ràng không phải nơi lưu trú mà hơn 200 người quyền thế và giàu có nhất Arab Saudi nghĩ tới và càng không bao giờ mong muốn đặt chân đến khi Thái tử Mohammed Bin Salman, 32 tuổi, hồi tháng 11 năm ngoái khởi động chiến dịch truy quét tham nhũng ở quốc gia giàu có bậc nhất thế giới này. Từ một khách sạn luôn tấp nập người ra vào, Ritz-Carlton trở nên im lìm sau cánh cửa sắt đen đóng kín, an ninh được bố phòng nghiêm ngặt, theo BBC.

Chính phủ Arab Saudi không đưa ra thông báo chính thức về danh sách những người bị giam lỏng tại “nhà tù” Ritz-Carlton. Tuy nhiên, một số cái tên nổi bật được đưa tới đây bao gồm Hoàng tử Alwaleed bin Talal siêu giàu có và danh tiếng với khối tài sản 17 tỷ USD hay người anh em họ của Thái tử kế vị, ông Miteb bin Abdullah, lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Quốc gia tinh nhuệ.

Ông Miteb tháng 11 năm ngoái đã đạt được thỏa thuận trị giá một tỷ USD với chính phủ để rời khỏi nhà tù. Hoàng tử Alwaleed bin Talal cuối tháng 1/2018 cũng tự do sau khi dàn xếp một thỏa thuận tài chính, ước chừng lên tới 6 tỷ USD, với Riyadh.

Để phục vụ cuộc điều tra tham nhũng, hàng trăm chuyên gia từ các bộ của chính phủ, chuyên gia tài chính, chứng khoán, bất động sản, tiền tệ, bên cạnh đội ngũ an ninh, y tế đã được mời đến Ritz-Carlton. Số nhân lực lên tới khoảng 500 người, làm việc 24/7.

Theo lời kể của các tỷ phú từng phải chịu cảnh phải giam mình giữa 4 bức tường ở Ritz-Carlton, trong đó có cả Hoàng tử Alwaleed bin Talal. Cuộc sống của họ suốt quãng thời gian bị kiểm soát vẫn khá dễ chịu. Rất nhiều tù nhân giữ cho mình cuộc sống tách biệt, họ ở yên trong phòng và tận hưởng sự xa xỉ mà khách sạn đem lại. Họ dành hầu hết thời gian trao đổi công việc với luật sư. Họ không đưa ra bất kỳ thông báo hay lời biện hộ nào nhằm tránh vướng thêm rắc rối.

Điện thoại di động của họ bị tịch thu song một đường dây nóng luôn chờ sẵn tại phòng riêng giúp các tù nhân liên lạc với luật sư, công ty hay gia đình mọi lúc. Nhà tù ở Ritz-Carlton lộng lẫy có cả những nhà hàng đẳng cấp, bể bơi sang trọng, phòng tập thể hình cùng vô vàn tiện ích khác. Thông thường, khách hàng phải trả từ 311 USD đến 1.039 USD cho một đêm hưởng thụ tại Ritz-Carlton.

Khi mới được đưa tới Ritz-Carlton, không ít người đã tỏ ra bực dọc, tức giận, nhưng thời gian trôi qua, sự khó chịu cũng dần biến mất. Theo nhân viên khách sạn, đối với những tù nhân “quan trọng”, chẳng hạn như 11 hoàng tử hay các bộ trưởng, họ được thu xếp sống trong những căn phòng hạng “Hoàng gia”. Chúng gồm hai phòng ngủ, một phòng ăn, hai phòng khách, một văn phòng cùng một khu bếp riêng biệt đầy đủ tiện nghi.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters hơn hai tháng trước, Hoàng tử Alwaleed bin Talal cũng khẳng định cuộc sống của ông tại Ritz-Carlton “không khác gì ở nhà”."Tôi không có gì phải giấu. Cuộc sống vô cùng thoải mái. Tôi thấy thư giãn. Tôi vẫn có thể cạo râu. Thợ cắt tóc của tôi đến tận đây”, ông nói.

Nhà tù khách sạn Ritz-Carlton ở thủ đô Riyadh, Arab Saudi (Ảnh: AFP)

Hoàng tử thậm chí còn dẫn phóng viên đi tham quan văn phòng dát vàng, nơi ông thỉnh thoảng làm việc với các luật sư và giám đốc từ công ty Kingdom Holding do ông làm chủ. Ở khu bếp, những bữa ăn chay theo yêu cầu của Hoàng tử luôn sẵn sàng phục vụ. Mặt khác, việc liên lạc với thế giới bên ngoài hoàn toàn không gặp khó khăn.

“Nếu các đại diện ở Kingdom Holding cần thảo luận với tôi, họ đến đây gặp tôi”, Hoàng tử cho hay. “Tôi nói chuyện với họ bất kể lúc nào, miễn là cảm thấy cần, khi thì hàng ngày, khi thì hai, ba ngày một lần. Tôi còn chuyện trò cả với gia đình mình nữa”.

Trước câu hỏi về kề hoạch sau khi ra tù, Hoàng tử Alwaleed nhấn mạnh ông sẽ không đi đâu ngoài Arab Saudi và vẫn làm việc như bình thường. “Đây là quê hương tôi. Tôi có vợ con, cháu chắt ở đây và cả gia sản nữa. Lòng trung thành của tôi với Arab Saudi là thứ không thể bị nghi ngờ”.

Đến nay, chiến dịch truy quét tham nhũng ở Arab Saudi gần như đã đi đến hồi kết. Ritz-Carlton, với 492 phòng, hồi tháng hai bắt đầu mở cửa đón khách trở lại, các tù nhân giàu có đã rời đi. Dù vậy, biệt danh “nhà tù 5 sao” có lẽ sẽ gắn liền với khách sàn này tới mãi về sau.

HOÀNG PHI

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nha-tu-5-sao-bat-dac-di-cho-cac-hoang-tu-arab-saudi-post215916.html