Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đón năm mới với 'Những người hàng xóm'

'Những người hàng xóm' - truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phát hành đúng ngày Giáng sinh 24-12 như một món quà mừng năm mới gửi đến bạn đọc. Nhà văn sẽ tặng chữ ký cho độc giả tại Hà Nội từ 8h ngày 25-12 ở hội trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (19 Lê Thánh Tông).

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bên cạnh các độc giả mến mộ ngày 23-12

Đổi mới bối cảnh

“Để bắt đầu một đề tài viết, thường là có một điều gì đó quan trọng xảy ra. Khi có dịp ra nước ngoài, tôi thường viết những mẩu truyện ngắn mang tính lưu niệm, nhưng lần gần đây tôi đi châu Âu những 2 tháng, thế là tôi nảy ý định viết một tập truyện mới với những chất liệu mới. Đó là điểm khởi đầu của “Những người hàng xóm” mà bạn cầm trên tay” - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ trong cuộc họp báo ra mắt sách ngày 23-12 tại TP Hồ Chí Minh.

“Những người hàng xóm” tập trung nhiều mảnh đời, con người thú vị ở một đất nước châu Âu xa xôi nhưng đầy tình cảm và gần gũi đúng như tên gọi của nó. Hẳn độc giả sẽ cảm thấy ngạc nhiên và thú vị khi đọc “Những người hàng xóm” bởi điểm đặc biệt đến từ cấu tứ mới lạ của tác giả, cùng với chất liệu và cách hành văn mang phong cách nước ngoài (nhà văn lấy bối cảnh và tên nhân vật ở Bỉ). Truyện có giọng văn nhẹ nhàng cùng những tình tiết và mẩu thoại dí dỏm. “Cách xưng hô của các nhân vật trực diện hơn. Sau khi sáng tác, đọc lại truyện của mình tôi cũng nhận thấy điều này” - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết.

Có lẽ chính vì vậy mà xuyên suốt cuốn sách mới, Nguyễn Nhật Ánh nhiều lần nhắc lại câu hỏi đơn giản nhưng đầy ngụ ý của nhân vật chính: “Con phải bắt đầu một cuốn sách bằng cách nào hả ba?”. Đối với nhân vật “bố vợ” trong truyện, để viết một quyển sách thì một trong những cách thực tế nhất là “đi nước ngoài sống một thời gian” như tác giả của nó.

Tác phẩm mới của Nguyễn Nhật Ánh lấy bối cảnh, nhân vật ở nước ngoài

Không tuổi thơ vẫn rất tuổi thơ

Xa quê từ nhỏ, 40 năm chuyên viết về tuổi thơ, định nghĩ về tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh có phần độc đáo, không hẳn là những ngày thơ ấu mà những năm tháng đã trải qua đều có thể gọi là tuổi thơ. Đó là lý do mà Nguyễn Nhật Ánh cho rằng đây vẫn là quyển truyện dành cho mọi lứa tuổi, một câu chuyện “không tuổi thơ nhưng vẫn rất tuổi thơ”. “Thế giới tuổi thơ trong đời thực không quay lại được, nhưng tuổi thơ trong sáng tác thì muốn quay lại lúc nào cũng được” - Nguyễn Nhật Ánh nói. Còn trong tác phẩm mới nhất, ông viết: “Có hàng trăm cách để kết thúc một câu chuyện. Nếu con không biết cách nào trong hàng trăm cách đó thì hãy kết thúc ở chỗ nó bắt đầu”.

“Nếu con biết cách mở cửa sổ, đời sống sẽ tràn vào trang viết của con. Đôi khi chúng ta vẫn nhìn đấy, nhưng chúng ta không thấy. Nếu trái tim con đập vì con người, thậm chí đập vì một con chim, con sẽ nhìn thấy nhiều thứ”

Trích tác phẩm “Những người hàng xóm” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

“Những người hàng xóm” phản ánh cuộc sống tại một thị trấn nhỏ có những người lao động bình thường nhưng chứa những câu chuyện đầy ắp bất ngờ, tình người và yêu thương ấm áp khiến độc giả cảm động. Dù chọn “chất liệu Bỉ” nhưng tác giả “làng Đo Đo” vẫn giúp độc giả vẫn cảm thấy gần gũi, thân quen khi khéo léo gửi gắm nhiều món ăn (gà kho gừng, phở, bánh mì kẹp thịt, chuối chiên) và địa danh của Việt Nam trong tác phẩm mới. Trong “Những người hàng xóm”, hơi thở tình yêu trong văn Nguyễn Nhật Ánh dung dị và thuần khiết nhưng đầy thiền ý: “Bấy giờ, với đôi chân đã mỏi. Anh đi tìm em. Bấy giờ với tấm lưng đã còng. Anh đi tìm em. Bấy giờ, ôm tuổi già trong tay. Như ôm một bó hoa đã héo. Anh đi tìm em…”. Qua “Những người hàng xóm”, Nguyễn Nhật Ánh vừa hiện thực hóa rõ nét, vừa đi xa hơn so với câu nói của chính ông tại Lễ trao giải thưởng văn học ASEAN tại Bangkok (Thái Lan) 2012, đó là: “Văn chương không chỉ đem lại mỹ cảm mà đó còn là một phương tiện tuyệt vời để khám phá một vùng đất, thấu hiểu một quốc gia và cảm mến một dân tộc”.

Tác phẩm “Những người hàng xóm” phát hành bản bìa cứng lẫn bìa mềm

“Những người hàng xóm” không phải hướng đến những cô cậu thiếu niên mới rung động (như Ngạn và Hà Lan trong “Mắt biếc”) hay những con vật tinh nghịch (chú chó Beto, cô gà Mắt Tròn, anh trống choai Cánh Cam…) mà là những nhân vật ít nhiều từng trải nghiệm trong tình yêu, tuy nhiên họ vẫn giữ trái tim trong sáng bên cạnh niềm tin yêu chân thành. Như một vắn tắt về những chuyện tình xung quanh, “Những người hàng xóm” kể về anh chàng mới lấy vợ và thích sáng tác vu vơ, rồi chuyện tình của anh cảnh sát với cô bạn gái ngành y… Bên cạnh tình yêu đôi lứa, những tình cảm thiêng liêng hơn cũng được đề cập như tình cảm đầy xúc động của chàng chủ hãng dao cạo dành cho mẹ. Những lát cắt cuộc sống trong một tập truyện dài, điều quan trọng là sau khi gập lại cuốn sách, độc giả sẽ cảm nhận được cuộc sống muôn màu như dòng chảy bất tận, dẫu ở Việt Nam hay ở nước Bỉ xa xôi.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nha-van-nguyen-nhat-anh-don-nam-moi-voi-nhung-nguoi-hang-xom-post526926.antd