Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc quay lại nghề đạo diễn sau 13 năm

Vốn là người đa đoan nhưng 13 năm qua nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc vẫn canh cánh bên lòng mơ ước được làm đạo diễn cùng với ê kíp diễn viên mà chị yêu thích. Và về thăm quê lần này, chị đã toại nguyện.

Đạo diễn Quốc Thảo và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc

Chiều 28-3, sân khấu kịch Quốc Thảo bắt đầu dàn dựng kịch bản "Kẻ giết mướn" do nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc cảm tác từ tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Cái tên vở ban đầu là "Trái tim khô" và khi bà trao đổi với nghệ sĩ Quốc Thảo, cả hai cùng làm công tác đạo diễn với tên gọi mới "Kẻ giết mướn".

"Trên thực tế kịch bản này đã chỉnh sửa nhiều lần, trước đó tôi có ý định đưa sân khấu Hoàng Thái Thanh dàn dựng, rồi sau đó do chưa đủ duyên nên vở diễn chưa thể thực hiện. Lần này tôi đã gặp đạo diễn Quốc Thảo, quyết định cả hai cùng làm để sớm ra mắt khán giả trong tháng 4. Kỳ vọng vở diễn sẽ được người xem đón nhận tại sân khấu kịch Quốc Thảo" - nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc cho biết.

Điều bà vui hơn chính là được làm việc chung với một ê kíp đã rất thân quen, hiểu ý nhau và trên hết là mong muốn mang đến cho khán giả những cảm xúc mang nhiều cung bậc về tình người, tình đời qua câu chuyện gai góc và đầy nhân văn.

Đạo diễn Quốc Thảo và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc

Vở kịch có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Việt Anh, NSND Hữu Quốc, NSƯT Tuyết Thu, nghệ sĩ Quốc Thảo, diễn viên Trường Phúc, Lâm Thanh Tiệp. Đặc biệt, NSƯT Minh Trang từ Singapore đã về nước tham gia vở diễn này.

Đạo diễn Quốc Thảo cho biết sau khi dọn nhà về Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, số đông khán giả đã đề nghị sân khấu Quốc Thảo dàn dựng nhiều vở chính kịch. Và lần này anh quyết định cùng đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, người đã có quá nhiều kỷ niệm với anh từ thời cả hai còn rất trẻ trên sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần (nay là Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM).

"Tôi háo hức lắm, các thành viên trong ê kíp cũng rất thích câu chuyện văn học của vở diễn này. Xúc động nhất là cặp đôi Việt Anh - Minh Trang. Xa sàn diễn khá lâu bây giờ cả hai cùng đứng chung trong một vở diễn và là điểm tựa vững chắc cho dàn diễn viên trẻ. Đây là là điều rất đáng quý với sân khấu chúng tôi" - đạo diễn Quốc Thảo nói.

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đã gửi lời cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động đã ủng hộ tác phẩm văn học "Cô đào hát" do nhà xuất bản Sân khấu phát hành năm 2023. Đây là tác phẩm được Báo Người Lao Động trao giải "Văn hóa Nghệ thuật xuất sắc năm 2023" của Giải Mai Vàng lần thứ 29-2023 do Báo Người Lao Động tổ chức.

"Tôi vẫn còn lâng lâng niềm xúc động bởi tác phẩm văn học được trao giải và tôi dùng số tiền thưởng 20 triệu đồng để ủng hộ cho hoạt động thiện nguyện mà lâu nay tôi đã âm thầm làm. Nhiều bạn đọc đã nhắn tin chúc mừng tôi. Đó là niềm động viên lớn đối với cá nhân tôi, giúp tôi có thêm năng lượng để tiếp tục sáng tác" - bà khẳng định và bày tỏ niềm vui trong lần về thăm quê nhà.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nha-van-nguyen-thi-minh-ngoc-quay-lai-nghe-dao-dien-sau-13-nam-196240328143736965.htm