Nhà văn xinh đẹp Linh Lê gây tò mò khi ra teaser sách về nghề kỹ nữ

Chuẩn bị cho việc ra mắt tiểu thuyết 'Đào', Linh Lê tạo ấn tượng khi phát hành một đoạn phim ngắn với những hình ảnh đầy lôi cuốn.

Sau 5 năm “mai danh ẩn tích”, Linh Lê trở lại văn đàn với tiểu thuyết Đào. Để chuẩn bị cho sự ra mắt sách (sách dự kiến phát hành tháng 1/2020), tác giả cho phát hành teaser giới thiệu đầy lôi cuốn.

Nhà văn Linh Lê. Ảnh: Đại Ngô

Nhắc tới “đào” là nghĩ tới nghiệp ca kĩ, là danh từ đặt cho những cô gái làm nghề múa hát, trò chuyện mua vui cho khách. Cái tên “đào” thường được gắn với những câu chuyện về “gái làng chơi”, đàn ông đa tình hay dăm ba cuộc rượu men say chuếnh choáng… Liệu trong tiểu thuyết của Linh Lê, cô có xoay quanh những vấn đề ấy?

Trong teaser giới thiệu, những hình ảnh với tông màu đỏ, đen huyền bí đưa người xem vào bức tranh Ca trù (của Bùi trọng Dự) để từ đó mở ra một thế giới của những hoang hoải xa vắng.

Một chàng trai ngồi trầm ngâm với tờ báo “Tiếng chuông” cùng dòng tin “bán danh mấy đồng”, tiếng cười đùa của những người phụ nữ, những tà váy trắng, tiếng guốc mộc, hình ảnh cô gái với đôi mắt buồn vời vợi nhả những làn khói trắng bay, hay những quân cờ domino thoáng lướt qua trong chớp mắt…

Tuy vậy, tiểu thuyết không chỉ viết về những cuộc vui của những người đàn ông và người ca kỹ. Một phần nội dung tiểu thuyết được hé lộ: “Có thể nói, truyện là một cú lừa của Linh Lê khi lấy tựa là Đào, một nghề mà chỉ nghe thôi người ta có thể tưởng tượng những thứ không mấy tốt đẹp. Dưới ngòi bút ngắn, sắc lẹm và trau chuốt của Linh Lê, cả một câu chuyện lôi cuốn đã được diễn giải sau cái tên này, khiến người ta phải nhìn nhận lại”.

Chọn hình thức phát hành teaser thay vì giới thiệu, kí tặng sách, Linh Lê cho thấy sự thông minh, nhạy bén của một nhà văn trẻ khi khai thác chất liệu điện ảnh vào trong văn chương. Với 2 phút đẹp và ấn tượng như trailer phim, tiểu thuyết Đào trở nên hấp dẫn và tò mò hơn đối với độc giả thay vì những lời giới thiệu sáo rỗng.

Bìa sách Đào.

Teaser Đào có sự xuất hiện của hai gương mặt quen thuộc: diễn viên Thiện Tùng – một gương mặt nam quen thuộc trong các bộ phim truyền hình và MC Đặng Quỳnh Chi - một gương mặt BTV, MC nổi tiếng qua nhiều chương trình truyền hình và gameshow.

Quỳnh Chi chia sẻ khi tham gia teaser: “Đào là một ẩn dụ của Linh Lê với tên sách dễ gợi ra cho người đọc nhiều liên tưởng - là ả đào hay chính là thân phận của những người phụ nữ nào đó phải khoác lên mình chữ “đào”?. Chính vì tựa sách gợi mở như vậy nên Chi đã từng khá lăn tăn khi nhận lời hóa thân thành Cát - nhân vật nữ chính trong Đào. Nhưng khi đọc xong bản thảo thì Chi đã nhận lời không một chút đắn đo hay ngại ngùng như phút ban đầu”.

Nhân vật Cát khiến Quỳnh Chi thực sự bị xáo động. Cát được nuôi dạy một cách bài bản từ nhỏ để trở thành một kỹ nữ hạng sang hòng mua vui cho cánh đàn ông nhiều tiền, hào phóng, thừa dễ dãi và cũng lắm cô đơn. Cuộc sống từ bấy lâu phải tiếp xúc với đàn ông và nhiều trò lả lướt đã khiến cô chai sạn nhiều cảm xúc với họ. Và những nhịp đập đầu tiên của trái tim Cát lại dành cho Annie - một lesbian.

Teaser sách Đào được giới chuyên môn đánh giá khá cao sau khi phát hành. Đạo diễn hình ảnh, nhà quay phim Lý Thái Dũng nhận xét: “Đây là một teaser cuốn hút và đặc sắc. Hình ảnh với hai tông màu nóng và lạnh phối hợp với nhau rất ấn tượng. Hai loại âm nhạc khác biệt mà lại ăn nhập bất ngờ. Dù không cần sử dụng những tình tiết cao trào như một teaser phim, nó vẫn khiến người xem chú ý và tò mò về tác phẩm”.

Teaser tiểu thuyết 'Đào' Chọn hình thức phát hành teaser thay vì giới thiệu, kí tặng sách, Linh Lê cho thấy sự nhạy bén của một nhà văn trẻ khi khai thác chất liệu điện ảnh vào trong văn chương.

Y Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nha-van-xinh-dep-linh-le-gay-to-mo-khi-ra-teaser-sach-ve-nghe-ky-nu-post1029965.html