Nhà vệ sinh bệnh viện khóa cửa

Sáng 8-10, tôi đưa người thân đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thạnh Phú (đường Đồng Văn Dẫn, khu phố 4, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

Điều làm tôi bực mình là bệnh viện chỉ có một dãy nhà vệ sinh phía sau gồm 4 phòng nhưng nhà tắm và nhà vệ sinh nam đều khóa cửa; chỉ còn một phòng vệ sinh nữ mở cửa (nhưng đã có người); phòng tắm nữ cài then bên ngoài (ảnh). Rất nhiều người có nhu cầu không thể đi vệ sinh, đành tìm chỗ "giải quyết". Tôi buộc lòng phải qua quán cà phê gọi nước rồi xin đi vệ sinh nhờ.

Nhìn các ổ khóa hoen gỉ, tôi đoán những phòng vệ sinh này đã được khóa rất lâu; nếu cứ tiếp diễn, bệnh viện chắc chắn sẽ trở nên ô nhiễm trong một ngày không xa.

Tin-ảnh: Đ.T.Thành

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/nha-ve-sinh-benh-vien-khoa-cua-20191008210702534.htm