Nhà Victoria Beckham phải chịu đựng tiếng ồn 10 tiếng mỗi ngày

Gia đình David Beckham phải đối diện với tiếng ồn mỗi ngày vì hàng xóm của họ đã dựng giàn giáo thông báo tu sửa lại căn biệt thự.

Theo Daily Mail, David Beckham và vợ phải đối mặt với tiếng ồn xây dựng. Người hàng xóm, Edward Harris, đang sửa nhà cạnh căn biệt thự trị giá 39 triệu USD của gia đình Beck ở phía tây London (Anh).

Nhà của Edward Harris nằm phía sau căn biệt thự của David Beckham. Họ đã cho dựng giàn giáo và các biển báo để bắt đầu dự án sửa chữa. The Sun cho biết gia đình Beck phải chịu đựng tiếng ồn 10 tiếng mỗi ngày.

Bất động sản của nhà Beckham ở phía tây London, Anh. Ảnh: Daily Mail.

Vào tháng 6, gia đình cựu danh thủ phản đối hàng xóm sửa nhà. Thậm chí, Beckham còn đệ đơn lên hội đồng địa phương.

Nội dung đơn khiếu nại từ đại diện pháp lý của nhà Beck: “Thân chủ của tôi mua bất động sản ở đây vì họ thích phong cách và lịch sử của ngôi nhà cũng như khu vực xung quanh. Song, ông Edward Harris sửa nhà lại làm mất đi vẻ mỹ quan. Chúng tôi mong hội đồng từ chối cấp phép cho ông Harris sửa lại ngôi nhà”.

Gia đình Beckham bị cho là làm náo loạn vùng quê Cotswold. Ảnh: Instagram.

Lần đầu, hội đồng chấp thuận yêu cầu của nhà Beck. Sau đó, Harris đã gửi lại bản thảo và được phê duyệt. Harris nói với Mail Online: “Tôi sửa lại nội thất, xây dựng giếng trời trên mái nhà để trong nhà có ánh sáng tự nhiên. Đồng thời, tôi cũng gắn cửa sổ mới”.

Ben Smith Architecture, đại diện Edward Harris, cho biết: “Chúng tôi chỉ đề xuất sửa lại mặt bằng, bổ sung thêm sân bên ngoài, giảm diện tích ở bên trong còn khoảng 20 m2”.

Trong tháng 6, chính nhà Beck cũng bị hàng xóm Cotswold phản đối dẫn đến tranh chấp vì xây dựng cổng nhà và thuê vệ sĩ canh gác 24/24. Hàng xóm khiếu nại: "Nông trại và các tòa nhà nông nghiệp không cần cổng nhà và các túp lều an ninh. Sự hiện diện của gia đình David Beckham đã làm náo loạn vùng quê thanh bình”.

Phương Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-victoria-beckham-phai-chiu-dung-tieng-on-10-tieng-moi-ngay-post1129625.html