Nhà vô địch ASIAD và lời hứa với con gái nhỏ

Nỗ lực hết sức cho lần chèo cuối, bỏ xa đối thủ, thuyền vừa về đích cũng là lúc các cô gái rowing Việt Nam gần như kiệt sức.

“Có tiền mua sữa cho con rồi!”, câu nói của đồng đội làm Phạm Thị Thảo dù đang mệt lả cũng phải nở nụ cười tươi rói.

Bà mẹ một con đã hoàn thành sứ mệnh mang chiếc HCV Asian Games 18 về cho cô con gái nhỏ mới hơn 1 tuổi đã phải xa mẹ. Kỳ cựu nhất trong số 4 cô gái chèo thuyền mái chèo đôi hạng nhẹ, Phạm Thị Thảo đã 2 lần giành vé tới Olympic cùng hàng loạt thành tích nổi bật tại đấu trường khu vực, châu lục.

Vì đắm đuối với nghiệp rowing nên dù đã lấy chồng nhưng vợ chồng Thảo vẫn quyết định “nhịn” 2 năm chưa sinh con để Thảo tiếp tục thi đấu và giành hàng loạt huy chương. Cô cũng lên kế hoạch từ trước cho việc sinh con rồi quay trở lại với đội tuyển. Sau quãng thời gian đó, Thảo sinh con gái đầu lòng.

Phạm Thị Thảo (thứ hai từ trái sang) cùng các cô gái vàng của rowing Việt Nam.

“Trong thời gian nghỉ ở nhà theo chế độ, mỗi lần theo dõi các đồng đội tập luyện và thi đấu qua tivi, em lại nhớ rowing đến quay quắt và nung nấu quyết tâm quay trở lại. Vì thế khi con gái được vài tháng tuổi, em đã tập nhẹ và đến khi con được 7 tháng tuổi, thì em tập luyện trở lại cùng đội rowing Thái Bình. Rồi sau đó là cùng đội lên Hà Nội tập huấn”.

Hiểu rõ quyết tâm của Thảo và để tạo điều kiện cho Thảo có thể chăm sóc con gái nhỏ, bộ môn Rowing Tổng cục TDTT và BHL đội tuyển đã cho phép Thảo mang theo con nhỏ lên đội. Hàng ngày tập luyện, tối về được chăm sóc con, Thảo càng thêm quyết tâm phấn đấu cho mục tiêu đoạt HCV Asian Games.

Con gái của Thảo cũng dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và các cô chú trong đội tuyển rowing quốc gia. Sau khi con gái nhỏ đã cứng cáp, Thảo quyết định đưa con về quê để bà nội chăm sóc và cô chuyên tâm tập luyện trước lúc lên đường tập huấn rồi thi đấu.

Và chiếc HCV lịch sử của rowing Việt Nam do Thảo và các đồng đội giành được đã là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của một người mẹ đã vượt qua tất cả để thi đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc và mang về niềm vui vô bờ bến cho con gái nhỏ cùng gia đình.

Tấm huy chương vàng mà các nữ vận động viên Rowing giành được là phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh trên tư cách của người mẹ, người vợ. Ảnh: Minh Chiến.

Khuôn mặt chất phác, nụ cười hồn hậu, có phần hơi khắc khổ, đôi tay hằn chai theo năm tháng, nhiều người trong ngành thường đùa vui Thảo và các đồng đội là “phu thuyền” bởi họ không quản ngại nắng, mưa. Mùa đông, rét cắt da, cắt thịt, họ đã phải dậy từ 4h sáng để tập luyện trong làn nước lạnh giá. Mùa hè, nắng như đổ lửa, họ vẫn miệt mài tập luyện.

Thế nhưng khi hỏi Thảo có gặp khó khăn gì trong suốt 12 năm theo đua thuyền không, nở nụ cười nhẹ nhàng, cô bảo: “Em không gặp khó khăn gì cả. Chỉ có vài chấn thương nhẹ thôi, chuyện đó VĐV nào cũng gặp phải và đều phải vượt qua. Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các nhà tài trợ, bọn em đã đoạt được chiếc HCV Asian Games và được nhiều phần thưởng có giá trị”.

Nhờ nỗ lực chèo thuyền vượt khó, Thảo đã nhận được nhiều tiền thưởng cho mỗi chiếc huy chương. Số tiền đó cũng đủ cho Thảo trang trải cuộc sống gia đình. Với cô, cuộc sống như thế là đủ. Sau khi đoạt huy chương, Thảo vẫn bình dị, không có sự ngạo nghễ của nhà vô địch, cô và các đồng đội đang viết lên câu chuyện cổ tích của rowing Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Trước đây do điểm yếu không thể tập bơi, có lần bị chết đuối hụt nên có lúc BHL dọa sẽ cho Thảo về nhà nếu không biết bơi. Giờ thì Thảo đã có thể bơi tốt cũng nhờ quyết tâm phi thường và nhờ động lực từ gia đình bé nhỏ.

“Giờ thì em đã có con gái nhỏ và đó sẽ là động lực để em tập luyện, thi đấu tốt hơn. Em vẫn còn mong muốn gắn bó với rowing Việt Nam cho đến khi nào hết khả năng mới thôi”, Thảo nở nụ cười và ở đó có cả vị mặn chát của nắng, của gió và những giọt mồ hôi đã đổ cho sự thành công của rowing nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Vân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-vo-dich-asiad-va-loi-hua-voi-con-gai-nho-post877096.html