Nhạc hội Việt Nhật 2018: Đêm nhạc của tình yêu và cảm xúc

Một đêm âm nhạc vừa đủ cho mọi thứ, âm nhạc đa sắc màu, không quá thiên về một chất liệu, ấm áp và ngập tràn tình hữu nghị đến với công chúng thủ đô trong chương trình Nhạc hội Việt Nhật 2018 sẽ được phát sóng lúc 20h10 ngày 15.9 trên kênh VTV1.

Đại sứ Sugi Ryotaro có phần trình diễn ăn ý cùng nghệ sĩ Godai Natsuko. Ảnh: BTC.

Tác phẩm “Ngày rực rỡ” của Lưu Quang Minh và dàn nhạc Mauis Philharmonic sẽ mở màn chương trình với không gian âm nhạc sang trọng, nhấn mạnh một ngày rực rỡ cũng chính là khởi đầu của sự gắn kết giữa hai quốc gia.

Nhóm The Wings tham gia vào chương trình trong một sáng tác của Châu Đăng Khoa - “Around the world”. Trẻ trung, ngoại hình sáng, những giai điệu sôi động, những vũ điệu ngập tràn tinh thần tuổi trẻ đã khiến cho người xem một cảm giác thư thái, ẩn chứa tinh thần giải trí sẽ dẫn dắt đêm nhạc hội đặc biệt này.

Khác với sự trẻ trung của nhóm nhạc trẻ Việt Nam, nữ nghệ sĩ Godai Natsuko diện bộ trang phục kimono truyền thống Nhật Bản và thể hiện ca khúc trữ tình “Hoa mộc tê”. Chị cho biết, bản thân chủ đích chọn thể hiện bài này bởi hoa mộc tê là loài hoa rất phổ biến, nở vào mùa thu ở Nhật Bản. Đây cũng là mùa thực sự ý nghĩa cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Nếu nói về đại sứ văn hóa gắn kết giữa hai nước Việt Nhật, có lẽ không ai xứng đáng bằng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngay từ những năm thập niên 1970, ca khúc “Diễm xưa” của ông đã được nữ ca sĩ người Nhật biên dịch sang tiếng Nhật để thể hiện trước công chúng xứ hoa anh đào và nó đã tạo nên tên tuổi trong sự nghiệp ca hát của bà. Sau clip đặc biệt nói về sự kiện này, Diva Mỹ Linh gây bất ngờ khi xuất hiện cùng với cây guitar mộc, chị tái hiện “Diễm xưa” trong sự xúc động của khán giả cả hai nước. Trong chương trình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn tiếp tục tạo dấu ấn trong quan hệ Việt - Nhật khi một lần nữa, tác phẩm của ông được nghệ sĩ Nhật Bản chọn, dịch sang tiếng Nhật và thể hiện. Nghe “Đoản khúc thu Hà Nội” ở giữa mùa thu Hà Nội lại bằng tiếng Nhật cũng là một trải nghiệm đầy thú vị mà Đại sứ Sugi Ryotaro (Đại sứ đặc biệt Nhật Bản - Việt Nam; Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản) dành tặng món quà đặc biệt đó tới chương trình Nhạc hội Việt - Nhật 2018. Phần trình diễn của Đại sứ Sugi Ryotaro còn được nối dài khi ông cùng phu nhân là nữ nghệ sĩ Godai Natsuko song ca ca khúc trữ tình “Angel”.

Đặc biệt, phần trình diễn của các em nhỏ trong nhóm thiếu nhi Ngôi Sao Nhỏ với bài hát nổi tiếng của Nhật Bản “Doreamon no uta” được dàn dựng như một hoạt cảnh cùng sự xuất hiện của nhân vật Doreamon chắc chắn nhận được sự tán thưởng trong suốt tiết mục trình diễn của khán giả Nhật Bản và Việt Nam tại khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Đêm nhạc hội Việt Nhật 2018 hứa hẹn sẽ mang lại bầu không khí ấm áp của tình bằng hữu và mở ra những suy nghĩ cho sự gắn kết hợp tác âm nhạc giữa hai bên trong tương lai.

NGUYỄN QUANG LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/nhac-hoi-viet-nhat-2018-dem-nhac-cua-tinh-yeu-va-cam-xuc-630718.ldo