Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng đạp xe để 'chào hàng' ca khúc mới

Tác giả 'Nhật ký của mẹ' chia sẻ, khi mới bắt đầu sáng tác và chưa nổi tiếng, anh từng gọi điện lên tổng đài để hỏi số điện thoại của các ca sĩ tên tuổi thời ấy để 'chào hàng' các ca khúc đầu tiên của mình.

Theo lời kể của Nguyễn Văn Chung, sau một sáng tác đầu tay bị cho là thất bại, anh tiếp tục sáng tác rất nhiều tác phẩm cho tới bài hát thứ 15 được các bạn trong lớp cổ vũ đem đi dự thi ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và bất ngờ giành được giải Nhất. Nhận thấy tài năng của cậu bạn nhạc sĩ trẻ, bạn bè đã gợi ý cho anh thử gửi những sáng tác của mình cho các ca sĩ nổi tiếng. Suy nghĩ một hồi lâu, nhạc sĩ mới quyết định gọi cho tổng đài 1080 để xin số điện thoại bàn của một số ca sĩ nổi tiếng thời ấy như: Lý Hải, Phi Hùng, Nguyên Vũ, nhóm Mây Trắng... Từ số điện thoại anh tra ra được địa chỉ nhà và đã đem những bản thảo cùng băng ghi âm nháp gửi đến từng nhà của các ca sĩ. Kết quả, Nguyên Vũ là ca sĩ đầu tiên và duy nhất liên hệ lại với anh.

Với Nguyễn Văn Chung thì chính Nguyên Vũ là người đã giúp mình mở ra cánh cửa đến với thị trường âm nhạc Việt Nam. Hơn ai hết anh hiểu rằng không phải nhạc sĩ nào c ũng may mắn và thành công với sáng tác đầu tay và rất nhiều người đã bỏ cuộc sau đó, nhưng anh thì không.

Tiết lộ thêm về ca khúc đã giúp mình nhận được phản hồi từ Nguyên Vũ khi đem đi “chào hàng”, đó là bài hát “Người thầy năm xưa”. Khi đó, ca khúc này có đề tài trùng với một show ca nhạc lớn tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM mà Nguyên Vũ chuẩn bị tổ chức, được ca sĩ đánh giá là có cách gieo vần rất hay, ca từ rất dễ thuộc và đi vào lòng người. Vì thế, anh đã lập tức liên hệ lại với Nguyễn Văn Chung sau khi cậu nhạc sĩ trẻ đạp chiếc xe đạp cũ đến tận nhà mình để “chào hàng” sáng tác này. “Người thầy năm xưa” cũng trở thành bản “hit” khi được Nguyên Vũ đem lên sân khấu trình diễn. Có điều tuy có duyên âm nhạc đầu tiên với nhau song Nguyên Vũ không phải lúc nào cũng “bắt” được sáng tác “hit” của Nguyễn Văn Chung mà may mắn ấy lại thuộc về nhiều ca sĩ khác, trong đó có “Nhật ký của mẹ”, “Vầng trăng khóc”…

Nhắc đến những sáng tác giúp mình “nổi đình nổi đám” khi mới bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Nguyễn Văn Chung chia sẻ, anh vẫn nhớ trong số đó có ca khúc “Từ khi em đến”. Thời điểm bài hát này ra đời được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng để mắt tới và muốn giành quyền thể hiện. Ban đầu Trương Thế Vinh là người hát bài này, song sau đó ca khúc được chọn là nhạc chính trong bộ phim mà Nguyên Vũ đóng và nhà sản xuất muốn anh thể hiện luôn. Điều này từng dẫn đến sự hiểu lầm không mong muốn giữa Trương Thế Vinh và Nguyên Vũ. Sau này, trong buổi ra mắt sách của Nguyễn Văn Chung thì sự hiểu lầm này mới được cả hai hóa giải.

Nói về ca khúc đầu tiên mà mình sáng tác, Nguyễn Văn Chung cho biết, đó là bài hát có tựa đề “Bài ca tình đầu” mà chính anh khi viết xong cũng thấy rằng nó…dở, không hay. Ca khúc này ra đời vào năm 2002 khi anh còn đang là cậu sinh viên năm thứ 2 và mối duyên khiến anh viết nên bài hát đó chính là “bóng hồng” mối tình đầu. Khi ấy, anh đen lòng yêu mến một cô gái nhưng sau khoảng 1 năm thì cô gái ấy tự dưng biến mất không một lý do. Điều này làm anh rơi vào tâm trạng thất tình, buồn bã với rất nhiều cảm xúc đan xen trong tâm trí. Dù nhà kinh doanh nhạc cụ nhưng Nguyễn Văn Chung lại không hề yêu thích chúng, thế nhưng vì mối tình với người bạn gái kia mà anh đã tìm đến âm nhạc với mong muốn giúp mình vơi đi nỗi buồn. Anh lấy ngay cây đàn cũ trong nhà để tập đàn với những bài hát đang nổi tiếng thời điểm ấy, thế nhưng cảm xúc mang lại không thỏa mãn được mình. Rồi anh mày mò tự học sáng tác nhiều thể loại nhạc khác nhau và viết nên bài hát đầu tiên trên.

Chia sẻ thêm về mối tình đầu dang dở, Nguyễn Văn Chung cho biết người bạn gái năm xưa đã để lại cho anh rất nhiều cảm xúc vui buồn. Mối tình này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh và hầu hết những bài hát anh đều sáng tác cho cô gái ấy như: Vầng trăng khóc, Bay giữa ngân hà, Mộng thủy tinh, Đêm trăng tình yêu… Đây đều là những bài hát tuổi teen đình đám quen thuộc một thời của thế hệ 8X, 9X. Nguyễn Văn Chung tâm sự, sau nhiều năm mất liên lạc thì khi một ngày anh vô tình vào lại email cũ và thấy tài khoản của cô gái ấy sáng đèn, anh nhắn tin cho cô và biết được cô gái đã qua Mỹ sinh sống. Một dịp hội ngộ khác của cả hai là vào dịp anh sang Mỹ thăm họ hàng, đây là lần đầu tiên sau 17 năm hai người chạm mặt nhau. Nguyễn Văn Chung đã miêu tả cuộc gặp gỡ bất ngờ này như một cuốn phim, anh và tình đầu đã có 2 tiếng trò chuyện với nhau trước khi anh nói lời tạm biệt để trở về Việt Nam.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhac-si-nguyen-van-chung-tung-dap-xe-de-chao-hang-ca-khuc-moi-post477725.antd