Nhạc sĩ Trần Hùng: Sống là để yêu thương

Đến với sự nghiệp sáng tác nhờ chữ duyên nên nhạc sĩ Trần Hùng luôn cháy cùng những giai điệu. Những sáng tác của anh với thông điệp 'gìn giữ nét đẹp quê hương', 'sống là để yêu thương' đã có sức lay động lòng người. Trong cuộc trò chuyện với PV, nhạc sĩ Trần Hùng đã có những trải lòng nhiều cảm xúc.

Tại sao anh lại rất ngờ rẽ sang sự nghiệp sáng tác khi đã ở độ tuổi không còn trẻ?

Nói bất ngờ thì cũng không hẳn, bởi từ nhỏ tôi đã đam mê âm nhạc. Khi còn là nhỏ, nhà tôi nghèo không có điều kiện mua nhạc cụ nên thường rủ mấy người bạn tự chế tạo nhạc cụ rồi biểu diễn cho mọi người xem. Bố mẹ, anh chị tôi thấy thế thì rất vui, còn nói khi lớn sẽ cho đi học theo con đường nghệ thuật.

Năm 2014, tôi tham dự cuộc thi Tiếng hát ngành giao thông vận tải và đạt giải A. Kể từ đó, âm nhạc đã bùng cháy trong tôi. Với tôi, cuộc thi này chính là cú hích đưa tôi đến với sự nghiệp sáng tác.

Nhạc sĩ Trần Hùng.

Không được đào tạo, anh gặp khó khăn gì khi đến với sự nghiệp sáng tác?

Tôi không gặp khó khi sáng tác, bởi mọi thứ cứ xuất hiện tự nhiên từ trái tim, từ cảm xúc. Tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp như Kiên Ninh, Linh Guitar, ca sỹ Hoàng Tùng. Điều khiến tôi gặp khó chính là giới thiệu các ca khúc của mình đến với công chúng.

Tuy nhiên, hiện tại mọi thứ đã ổn hơn. Với tiền đề tác phẩm Chợ quê được ban Văn nghệ, đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sản xuất, tôi đã tự viết kịch bản, tự đảm nhận vai trò đạo diễn và cả sản xuất để gửi tới công chúng.

Được biết, Gửi người tôi yêu là sáng tác đầu tay của Trần Hùng. Anh hãy chia sẻ đôi điều về ca khúc này?

Đây là ca khúc được viết nên từ câu chuyện có thật trong cuộc sống. Tôi đã hoàn thành tác phẩm đúng là ngày sinh nhật mình. Đây là món quà rất ý nghĩa đối với tôi, là một bước ngoặt để tôi có niềm tin sẽ viết tiếp được những tác phẩm hay, ý nghĩa gửi tới khán giả. Thông điệp tôi muốn chia sẻ là mọi người hãy sống để yêu thương, gia đình là tất cả.

Giờ đây, người ta tập trung nhiều vào đề tài tình yêu, những bản ballad sướt mướt vì nó dễ đi vào lòng người, dễ nổi tiếng. Tại sao anh lại chọn thể loại nhạc quê hương?

Với tôi, một bài hát hay phải có giai điệu đẹp, ca từ ý nghĩa và đong đầy xúc cảm của chính nhạc sĩ. Vì vậy, tôi viết ca khúc từ những thứ mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Với tình yêu quê hương, yêu gia đình, tôi thấy rằng, thể loại nhạc trữ tình, nhạc quê hương là hướng đi đúng cho mình, từ đó, tôi giữ riêng cho mình tiêu chuẩn và tiêu chí sáng tác như thế. Tuy nhiên, đôi khi, tôi tự làm mới mình bằng việc sáng tác những ca khúc về tình yêu đôi lứa, trẻ trung, vui nhộn.

Với nhạc sĩ Trần Hùng, sáng tác không hề khó, vì mọi thứ đều xuất phát từ trái tim, từ cảm xúc.

Chợ quê của Trần Hùng được khá giả đón nhận khá nồng nhiệt. Anh hãy chia sẻ đôi điều về ca khúc này?

Tôi sáng tác bài hát này vào đầu xuân năm 2018 và hoàn thành tháng 2/2018. Sau khi viết xong ca khúc, tôi đã gặp nhà sản xuất âm nhạc Kiên Ninh, chúng tôi đã quyết định chuyển tác phẩm cho nghệ sỹ Hà Trung thực hiện phần hòa âm phối khí và ca sỹ Hoàng Tùng thể hiện. Sau khi hoàn thành thu âm, tác phẩm đã được ban Văn nghệ, đài Truyền hình Việt Nam chọn và tổ chức sản xuất MV để phát giới thiệu tới công chúng.

Trong suốt thời gian phát sóng, Chợ quê đã nhận được rất nhiều tình cảm của cộng đồng Việt trong và ngoài nước. Họ đã chia sẻ rất nhiều những cảm xúc khi nghe Chợ quê, nhiều nhất là những người xa quê trong nước, những kiều bào sống ngoài nước đã nhắn tin, chia sẻ: "Chợ quê là món ăn tinh thần, cho chúng tôi được quay về miền ký ức một thời, chúng tôi nhớ quê và yêu quê". Đó cũng chính là một thông điệp mà tôi muốn gửi tới tất cả những người yêu quê hương, yêu gia đình là điều quý giá nhất trong mỗi chúng ta.

Một ca khúc của Trần Hùng cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đó là Lũ về. Đề tài mang tính xã hội thế này thường rất khó để viết hay, tại sao anh lại tự làm khó mình?

Khi được chứng kiến những trận lũ đáng sợ, tôi đã viết nên ca khúc Lũ về được nhà sản xuất âm nhạc Kiên Ninh, nghệ sỹ Hà Trung thực hiện phần hòa âm phối khí, thu âm và ca sỹ Trần Hồng Nhung.

Thực ra, môi trường là chủ đề tôi rất quan tâm. Tôi nghĩ, trước hết, mỗi người đều phải có ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời, bên cạnh những biện pháp tuyên truyền phổ biến, âm nhạc là một công cụ hỗ trợ hiệu quả, giúp đưa thông điệp đến gần với công chúng hơn. Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về môi trường. Việc sử dụng và phổ biến các ca khúc sẽ góp phần mang lại thêm nhiều kết quả tích cực cho công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường một vấn đề cần sự chung tay của toàn xã hội.

Kế hoạch âm nhạc của anh trong thời gian tới là gì?

Hiện tại, tôi đã sáng tác hoàn thành một số ca khúc nhạc trữ tình với giai điệu ngọt ngào và vui tươi như: Đó là em, Chuyện tình thảo nguyên, Nghĩ về em, Chị tôi, Hai ta cùng thích, Buổi sáng. Sắp tới, tôi sẽ gửi đến khán giả những bài hát mới nhất khi đến thời điểm. Mong là khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ như những sản phẩm vừa qua của tôi.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Lê Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhac-si-tran-hung-song-la-de-yeu-thuong-a399092.html