Nhạc sĩ Vinh Sử: 'Đàm Vĩnh Hưng mới xây nhà cho tôi, Lệ Quyên hát nhạc tôi rất bolero thì chê cái gì?'

Chia sẻ với phóng viên Saostar, nhạc sĩ Vinh Sử rất bức xúc trước luồng thông tin mới đây đã đưa sai sự thật về phát ngôn của ông.

Mới đây, dư luận không khỏi xôn xao trước những phát ngôn được cho là của nhạc sĩ Vinh Sử - người sở hữu hàng trăm bài hát bolero, trữ tình khi nhận xét về Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên trên một trang báo mạng. Theo nguồn tin này, nhạc sĩ cho rằng Lệ Quyên chỉ là ca sĩ thị trường dòng nhạc bolero và Đàm Vĩnh Hưng “hát nhiều thể loại nhưng chẳng có thể loại nào thực sự hay cả”.

Tuy nhiên, Saostar đã liên hệ ngay với nhạc sĩ Vinh Sử để tìm hiểu rõ hơn về sự việc. Nhạc sĩ khẳng định mình không hề chê 2 tên tuổi lớn của làng nhạc Việt và rất bức xúc khi lời nói của mình bị xuyên tạc sai sự thật.

Nhạc sĩ Vinh Sử chia sẻ: “Tôi 75 tuổi, sắp chết đến nơi, tôi đâu muốn làm phiền ai đâu. Bài báo sai sự thật đó làm tôi muốn chết luôn”. Chia sẻ về lời chê bai mà ông nói về Mr. Đàm và Lệ Quyên như bài báo trước đó, nhạc sĩ Vinh Sử phân trần: “Chê cái gì? Năm nay, Đàm Vĩnh Hưng mới cất nhà cho tôi mà, sửa sang lại và còn cho giường, cho tủ. Tôi không hề chê Đàm Vĩnh Hưng “ca đủ thể loại nhưng không thể loại nào hay”. Hát không được thì làm sao được trả cát-sê cao, được nhiều người ái mộ?

Còn về Lệ Quyên, cô ấy cũng vừa hát bài Gõ cửa trái tim của tôi, hát rất bolero, rất chất lượng. Tôi có chê gì đâu mà cũng đăng báo như vậy được”.

Lệ Quyên và Quang Lê thể hiện Gõ cửa trái tim.

Ông cho biết thêm: “Nhà báo đó hỏi tôi về việc Lệ Quyên được gọi là “Nữ hoàng Bolero”. Tôi là người Nam Bộ, tôi chỉ cười và đùa lại “chắc cô viết để lăng xê đúng không”. Tôi trả lời rằng học trò của tôi mấy chục đứa, tôi có hỏi thì tụi nó nói Lệ Quyên cũng ca bolero như những người khác thôi, còn về “nữ hoàng” thì chưa nghe nói. Vậy mà ý của tôi bị sửa thành tôi chê bai. Tôi 75 tuổi rồi, chỉ cần yên tịnh để chuẩn bị ăn Tết. Nhưng giờ chuyện làm tôi ăn Tết mất vui rồi.

Như chuyện với Hoài Linh trước đây cũng là trả lời một đường viết một nẻo. Tôi chỉ trả lời thật thà theo kiểu của người Nam Bộ thôi. Rằng Hoài Linh là danh hài thì chấm thi bolero có thể không chính xác lắm. Rồi biến thành bài báo như thể tôi có ác ý làm Hoài Linh cũng giận tôi lắm”.

Như chuyện với Hoài Linh trước đây cũng là trả lời một đường viết một nẻo. Tôi chỉ trả lời thật thà theo kiểu của người Nam Bộ thôi. Rằng Hoài Linh là danh hài thì chấm thi bolero có thể không chính xác lắm. Rồi biến thành bài báo như thể tôi có ác ý làm Hoài Linh cũng giận tôi lắm”.

Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc gần đây có rất nhiều nghệ sĩ tổ chức liveshow bolero riêng, nhạc sĩ có ý định tương tự không, ông bộc bạch: “Tôi từng có liveshow ở Hà Nội, ở Úc, làm đủ hết rồi nên giờ không cần gì hết cả”.

Nhạc sĩ Vinh Sử (sinh ngày 9/6/1944 tại TP HCM) được mệnh danh là “Vua nhạc sến”. Với nhiều bút danh như Bồng Nga Nữ, Chế Huyền Trân, Cô Phượng, Diễm Nhi, Đức Vượng, Hàn Ni, Linh Ngân, Ly Ca,… ông gắn bó với dòng nhạc quê hương mang tính đại chúng. Các sáng tác của ông được hầu hết giới bình dân đón nhận vì nó gần gũi với cuộc sống của họ. Nội dung ca khúc thường nói về những thân phận không may mắn, những mối tình trắc trở do không “môn đăng hộ đối” giữa một chàng trai nghèo và một cô gái giàu sang. Công chúng thích nghe nhạc của Vinh Sử vì họ thấy ở đó hình ảnh và tâm sự của chính mình. Các tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Vinh Sử có thể kể đến: Gõ cửa trái tim, Làm dâu xứ lạ, Gái nhà nghèo, Hai bàn tay trắng, Người phu kéo mo cau, Nhẫn cỏ cho em, Đêm lang thang, Qua ngõ nhà em, Nối lại tình xưa…

Đào Thanh Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/nhac-si-vinh-su-dam-vinh-hung-moi-xay-nha-cho-toi-le-quyen-hat-nhac-toi-rat-bolero-thi-che-cai-gi-2005857.html