Nhạc sỹ bại não sáng tác bài hát tặng người mẹ hiến tạng của con trai cứu sống 5 người lạ

'Chẳng phải chín tháng mười ngày, chẳng sinh ra chúng con, nhưng mẹ cho con trái tim, cho con thấy mặt trời… Cuộc sống con có lần thứ hai, khi có mẹ…'.

Sau biến cố cách đây một năm, bà Cấn Thị Ngần (57 tuổi, Hà Nội) mất đi con trai Trịnh Đình Vàng tuổi còn xanh mái tóc. Bà Ngần, mẹ của chàng trai, đã nén nỗi đau, mở tấm lòng nhân ái, đồng ý hiến tạng để các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 thực hiện ca ghép đa tạng mang lại sự sống cho 5 người vào tháng 7/2016. Nghĩa cử cao đẹp ấy cả cuộc đời này sẽ còn mãi khắc ghi.

Hơn 100 ngày chàng trai Trịnh Đình Vàng đột ngột ra đi nhưng ở đâu đó, mẹ và những người thân vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của anh. Trái tim, lá gan và đôi mắt anh vẫn đang ấm nóng, mang sự sống cho 5 người khác trên cõi nhân gian này.

Bà Cấn Thị Ngần (57 tuổi, Hà Nội) đã nén nỗi đau, mở tấm lòng nhân ái, đồng ý hiến tạng người con trai để cứu người

'Điều ước thứ 7' tiếp tục lay động biết bao trái tim xúc cảm bằng khoảnh khắc nghẹn ngào không nói thành lời của người mẹ. Bà Ngần đồng ý hiến tạng của con trai đã qua đời để cứu sống nhiều người khác gặp lại những người được hiến tạng từ những phương trời xa xôi.

Đây là lần đầu tiên bà Ngần được gặp lại anh Nguyễn Xuân Hưng, người được con trai bà hiến tặng giác mạc. Những giọt nước mắt lăn dài, vội vã trên gương mặt lam lũ của người mẹ khiến anh Hưng xúc động.

Bà Ngần nhìn thật lâu vào đôi mắt Hưng cho thỏa nỗi mong mỏi bao ngày. Bà mong tìm lại ánh nhìn thân thuộc của con trai bởi Hưng đang mang một bên giác mạc của anh Trịnh Đình Vàng.

Gia đình anh Hưng phải mất rất lâu mới tìm được nhà bà Ngần. Các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 không cho biết thông tin nơi ở của gia đình bà Ngần theo quy định của Luật cho, hiến tạng. Gia đình anh Hưng đã hỏi thăm qua những người xe ôm đứng đầu cổng viện để tìm về tận nhà người mẹ để thắp một nén nhang cảm tạ.

Nỗi đau mất con in hằn trên gương mặt người mẹ

Anh Vàng đột ngột ra đi như vết thương sâu chất thêm vào chuỗi biến cố đau đớn trong đời người phụ nữ 57 tuổi. Bà Ngần làm nông nghiệp, chồng mất sớm ở tuổi 37 do bị điện giật khi sử dụng bếp điện lò xo. Khi đó, bà mới 30 tuổi, con trai Trịnh Đình Vàng 5 tuổi. Người phụ nữ một mình làm ruộng vườn, gồng gánh nuôi 3 con nhỏ. Cuộc sống thực sự là những ngày chồng chất những khó khăn khi 4 mẹ con dựng chiếc lều tạm giữa đồng nước để bắt cá, chăn vịt.

Cơm chẳng đủ ăn nhưng rồi 3 đứa con cũng khôn lớn. Năm 2015, bà xây được căn nhà mái bằng cất trên nền ao ngày trước. Anh Vàng học hết phổ thông thì vào miền Nam theo học cơ khí đôi, ba năm. Khi nhắc về anh Vàng, bà Ngần vẫn không ngừng rơi nước mắt: 'Vàng mất nhưng không hoài chết phí. Em nó ra đi nhưng còn để lại tiếng thơm, còn cứu được nhiều người. Bệnh viện Quân y 103 tổ chức đám tang trang nghiêm như của một liệt sĩ. Sáng hôm ấy, mưa gió mịt mùng nhưng nhiều đoàn xe của quân đội về tận nhà tôi lo hậu sự cho Vàng'.

Và cứ thế, sự ra đi của anh Vàng thật ấm áp, hồi sinh những mảnh đời, những số phận khác, đúng như cái tên anh có…

Nhạc sĩ Thiên Ngôn - người viết nên bài ca xúc động

Bài hát 'Bầu trời của con' được cất lên trong chương trình 'Điều ước thứ 7'

Thực hiện chương trình lần này, ekip 'Điều ước thứ bảy' đã có cuộc hội ngộ với nhạc sỹ khuyết tật Thiên Ngôn , người từng lấy đi biết bao nước mắt và sự cảm phục của khán giả với tài năng viết nhạc của mình.

Đôi chân, đôi tay co quắp viết nên bao bản nhạc trầm bổng, luôn giữ chặt nụ cười trên môi, vẽ nên bức tranh cuộc sống muôn màu vạn trạng. Sự trở lại lần này của Thiên Ngôn trong một vai trò hoàn toàn khác.

Ca khúc 'Bầu trời của con' do Thiên Ngôn sáng tác dành riêng cho câu chuyện của bà Ngần đã vang lên nhẹ nhàng, từng câu từng chữ như một lời cảm ơn sâu sắc về nghĩa cử cao đẹp của người mẹ ấy. Thì ra, ở đâu đó trên thế giới này, vẫn có những câu chuyện khiến người ta thổn thức mãi không thôi.

Theo Đinh Liên/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/nhac-sy-bai-nao-sang-tac-bai-hat-tang-nguoi-me-hien-tang-cua-con-trai-cuu-song-5-nguoi-la.html