'Nhầm' sân bóng là võ đài, nữ cầu thủ đánh nhau như giang hồ

Trước khi sự cố các nữ cầu thủ ẩu đả nhau tại giải bóng đá nữ VĐQG 2018 ngày 12.10, bóng đá nữ thế giới cũng từng có những màn xô xát không khác gì hành xử kiểu giang hồ.

Cách đây 2 tháng, trong một trận đấu giữa hai đội bóng nữ của Argentina là Universitario và Libertad trên sân La Lomita ở thành phố Cordoba đã trở thành một màn “tỷ thí võ thuật thực sự".

Các cầu thủ nữ tại Argetnina bị chấn thương sau khi đánh nhau

Sự việc ban đầu tưởng như không quá nghiêm trọng sau khi trọng tài cho Universitario hưởng quả đá phạt, rồi HLV của Libertad bị đuổi khỏi băng ghế huấn luyện do tranh cãi quyết định của trọng tài. Nhưng diễn biến trở nên căng thẳng và mất kiểm soát khi một nữ cầu thủ của Universitario hò hét và lao thẳng về đối phương để… đánh nhau.

Một kẻ hô hào, lắm kẻ a dua, thế là cả hai bên xông thẳng vào nhau “nói chuyện” bằng nắm đấm, quyền cước, với sự bực dọc trút hết vào cơ thể của cầu thủ nữ bên phía đối thủ. Nhiều người đã bị thương, trong đó có 4 nữ cầu thủ phải nhập viện.

Kết thúc màn ẩu đả, Celeste Racca, một cầu thủ của Universitario được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sợ hãi kể lại với nhật báo Argentina La Nacion rằng: “5 người trong của họ đã xô tôi ngã nhào ra sân. Tôi nói với những người bạn của mình “ráng thu người lại vì họ đang cố giết chúng ta”.

Ngay sau đó, chủ tịch của giải bóng đá nữ này là ông Emeteiro Farias đã tuyên bố có những hình phạt rất nghiêm khắc, với nhiều án treo giò dài hạn dành cho những nữ cầu thủ đã “tham chiến”.

Trước đó hơn 1 năm, vào tháng 5.2017, ở giải vô địch nữ Bosnia, Silvija Sekacic đã suýt biến mình thành một… nữ sát thủ thực thụ. Ở trận đấu giữa hai đội Zeljeznicar và Mladost, Silvija, khi đó khoác áo Zeljeznicar, đã rất hung hăng sau một pha va chạm mạnh.

Silvija ra tay đánh đồng nghiệp không thương tiếc

Khi đối phương còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, , Silvija đã nhanh chóng lao vào đánh đấm. Thậm chí, nữ cầu thủ này đã đè hẳn đối phương xuống rồi ngổi lên lưng để đánh vào đầu cầu thủ tội nghiệp kia. Các cầu thủ hai đội và trọng tài đã phải rất vất vả mới can ngăn được nữ cầu thủ nóng máu này.

Ấy vậy mà khi bị truất quyền thi đấu, Silvija còn thản nhiên cho biết: “Thẻ đỏ à? Thì đã sao nào? Điều đó chẳng thay đôi được gì bởi tôi đã quyết tâm đánh cô ta”. Đại diện của đội Mladost sau đó tất nhiên tỏ rõ sự bất bình và kêu gọi một án phạt nặng dành cho Silvija.

Hành động xấu của Silvija đã bị trừng phạt bằng án cấm thi đấu suốt đời

LĐBĐ Bosnia cũng không thể chấp nhận hành vi xấu của Silvija và họ có hành động cụ thể. Silvija đã bị cấm thi đấu suốt đời để có thể “yên tâm mà tập võ” thay vì chú tâm vào môn thể thao mà cô từng theo đuổi là đá bóng.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nham-san-bong-la-vo-dai-nu-cau-thu-danh-nhau-nhu-giang-ho-920954.html