Nhận 7 năm tù giam, Thọ 'sứt' hối lỗi, xin giảm án cho bạn gái

Được nói lời sau cùng, Lê Văn Thọ gửi lời xin lỗi những bị cáo khác đã vì mình mà chịu liên lụy và xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và những người có liên quan.

Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 tử tù trốn trại là Lê Văn Thọ (tên gọi khác là Thọ "sứt", SN 1980, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989), quê Quốc Oai, Hà Nội về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ.

Ngoài ra còn có 4 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử tội Che giấu tội phạm là Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1994, quê Hải Dương), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972), Nguyễn Văn Việt (SN 1985), Nguyễn Văn Ba (SN 1989, cùng quê Hòa Bình).

VietNamNet đưa diễn biến phiên tòa, trước phiên xét xử, Thọ "sứt" bị tăng huyết áp, phải uống thuốc.

Bị cáo khai, 2 ngày sau khi được chuyển vào giam chung cùng Tình, bị cáo nảy sinh ý định trốn khỏi nơi giam giữ. Thấy cơ sở vật chất buồng giam yếu kém, cùm gỗ được tháo khi đi vệ sinh nên Thọ nói với Tình kế hoạch trốn trại và được bạn tù đồng ý.

Cả hai dùng những vật dụng giản đơn để tháo mở khóa cùm chân rồi thoát đến khu C, quan sát thấy cán bộ đang đổi gác, các bị cáo đi lên chòi gác. Thấy có camera, Thọ bảo Tình lấy áo bịt lại, sau đó dùng dây đã bện, móc vào móc chữ U để đi xuống.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VietNamNet.

Tại tòa, Thọ "sứt" xin HĐXX xem xét việc người tình của anh ta là bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan từng khuyên anh ta ra đầu thú. Theo lời khai của Thọ, sau khi gọi điện cho Lan, cả 2 thuê nhà nghỉ.

Người tình của Thọ "sứt" khai: Sáng 12/9/2017, Thọ gọi điện nhưng bị cáo tắt máy. Khi mở máy, bị cáo nhận được tin nhắn: "Anh đây, khi nào mở máy thì gọi lại".

Bị cáo không gọi lại mà sau đó Thọ chủ động gọi cho bị cáo. Đến 2 ngày sau, bị cáo đọc tin trên mạng mới biết Thọ trốn trại. Lan cũng thừa nhận có thuê nhà nghỉ và taxi cho Thọ di chuyển. Bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai trái, thấy rất ân hận.

Đại diện VKS đã đề nghị phạt các bị cáo Hạnh, Ba, Việt và Lan từ 15 - 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 - 36 tháng.

Nghe đại diện VKS đề nghị mức án với những người giúp đỡ mình bỏ trốn, Thọ "sứt" liên tục gật đầu và quay đầu ghé nhìn bạn gái đang đứng phía sau lưng.

HĐXX xử hỏi các bị cáo có ý kiến gì về bản luận tội của Viện kiểm sát, tử tù Thọ "sứt" cho rằng, bản luận tội của Viện kiểm sát đúng người đúng tội và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bạn gái và những người giúp đỡ mình và Tình trong lúc bỏ trốn.

"Họ là những người dân lương thiện, phạm tội trong trường hợp khách quan, bắt buộc không thể chối từ. Bị cáo và Tình xin chịu trách nhiệm", Thọ nói.

Báo Dân Việt cho biết, trong lời cuối cùng, Thọ "sứt" và bị cáo Tình gửi lời xin lỗi tới các cán bộ quản giáo và những người giúp đỡ bị cáo trong quá trình bỏ trốn. 2 bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho những người vì việc bỏ trốn của 2 bị cáo mà liên đới.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thọ và Tình mỗi bị cáo 7 năm tù giam về tội Trốn khỏi nơi giam giữ, tổng hình phạt chung các bản án cho 2 bị cáo nhận trước đó là tử hình.

Bị cáo Hạnh bị tuyên phạt 12 tháng tù giam, các bị cáo Việt, Ba, và Lan bị tuyên mức án 9 tháng tù giam về tội Che giấu tội phạm.

Thọ "sứt" tranh thủ hôn tạm biệt bạn gái cũ.

Sau khi HĐXX tuyên án, trong lúc lực lượng công an chuẩn bị dẫn giải các bị cáo ra xe tù, Thọ "sứt" đã quay sang đứng gần bạn gái.

Khi Nguyễn Thị Phương Lan vừa bước chân rời khỏi ghế ngồi, Thọ "sứt" tiến lại kéo tay Lan và thơm nhanh vào má bạn gái của mình. Lan vội đeo khẩu trang rồi bước nhanh ra ngoài.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nhan-7-nam-tu-giam-tho-sut-hoi-loi-xin-giam-an-cho-ban-gai-236795.htm