Nhân chứng chưa hết ám ảnh vụ 3 mẹ con chết cháy ở Nam Định

Sau nhiều cố gắng, phá cửa vào trong, người dân bàng hoàng phát hiện 3 mẹ con chị Thảo đã tử vong trên giường.

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng

Sau vụ cháy kinh hoàng tại cửa hàng điện lạnh, xảy ra đêm 22/4, khiến 3 người tử vong, nhiều người dân Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vẫn chưa hết bàng hoàng, thương xót cho hoàn cảnh 3 mẹ con chết cháy thương tâm trong căn nhà khóa trái.

Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Thảo (SN 1982) và 2 con của chị là cháu Đỗ Thanh X. (2008) và cháu Đỗ Tấn D. (SN 2012).

Sáng 24/4, nhiều người dân xã Yên Tiến từng tốp vẫn đứng trước cửa hàng, nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng trong đêm, cướp đi mạng sống của 3 mẹ con.

Ông Thu, chủ cửa hàng đồ uống cách hiện trường 50m cho biết, chị Thảo cùng chồng lên đây thuê cửa hàng lập nghiệp đã gần 10 năm. Chị Thảo ở nhà may vá kiếm thêm, chồng chị làm nghề lắp đặt điều hòa, máy giặt theo đơn đặt hàng.

Cái chết thương tâm của 3 mẹ con chị Thảo khiến ông Thu không khỏi ngậm ngùi xót xa.

Ông Trịnh Văn Nguyệt chủ cửa hàng gỗ, phía sau hiện trường kể lại: “Khoảng 1 giờ sáng tôi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Nhung, nhà sát vách với tôi. Lập tức mở cửa lao ra ngoài, nhìn qua ô cửa sổ thấy lửa đỏ rực. Tôi thấy cháu X đứng ở cửa sổ vừa lay cửa vừa kêu cứu”.

Sau khi công an khám nghiệm xong, người thân và hàng xóm giúp thu dọn và đưa những đồ còn dùng được về quê nhà tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

Sau đó, ông Nguyệt dùng búa, xà beng phá cửa. Khoảng 10 phút sau, ông Nguyệt và nhiều người hàng xóm mới phá được tấm cửa sắt để vào bên trong. Thế nhưng, lửa lúc này đã bốc cháy dữ dội, phía bên trong không còn tiếng kêu cứu nữa.

Khoảng 20 phút sau, cảnh sát PCCC có mặt, tiến hành dập lửa. Chứng kiến cảnh mẹ con chị Thảo tử vong trên giường, thi thể cháy đen, vòng tay chị vẫn ôm đứa con trai trong lòng ai nấy đều bật khóc.

Cuộc gọi điện ám ảnh

Bà Đinh Thị Nhung- người cho vợ chồng chị Thảo thuê nhà kể trong nước mắt, đêm đó bà nghe tiếng chó sủa rất gắt, sau đó là tiếng chuông điện thoại.

Nhấc máy bà thấy tiếng cháu X kêu cứu thất thanh trong điện thoại. Bà quăng điện thoại lao ra ngoài, hoảng hồn khi nhìn thấy cửa nhà chị Thảo đỏ rực, bên trong tiếng la hét thất thanh. Sợ hãi, cuống cuồng bà hô lớn rồi lao lại cửa để mở nhưng không được.

Ông Đinh Văn Nhạc – Trưởng Công an xã Yên Tiến cho biết, khoảng 2 giờ sáng, lực lượng công an xã nhận được tin báo trong đêm đã lập tức xuống hiện trường.

“Thời điểm chúng tôi có mặt thì lực lượng PCCC đã dập tắt được lửa và đang tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân. Chúng tôi nhanh chóng tổ chức, phân luồng giao thông, tránh ảnh hưởng lực lượng công an đang làm nhiệm vụ”, ông Nhạc nói.

Theo ông Nhạc, vợ chồng anh C và chị Thảo là người xã Yên Thịnh chuyển đến sinh sống ở xã Yên Tiến đã gần 10 năm nay. Vợ chồng chị sống rất tình nghĩa với bà con làng xóm thế nên được mọi người quý mến./.

CTV Phú Sỹ/VOV.VN -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nhan-chung-noi-ve-vu-3-me-con-chet-chay-o-nam-dinh-755042.vov