Nhân chứng kể lại lúc nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị sát hại

Trước thông tin nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại, nhiều nghệ sĩ, người thân đã đến chia buồn cùng gia đình anh.

Tối 18-2, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng, Phó Trưởng đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam bị anh vợ (Dương Quang Bình) lên cơn “ngáo đá” đâm tử vong ở ngõ 609 Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trước sự ra đi đột ngột của anh, sáng 19-2, nhiều người thân, nghệ sĩ đã đến nhà chia buồn cùng gia đình.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại.

Chia sẻ về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng, NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, NSƯT Vũ Mạnh Dũng đã công tác tại Nhà hát đến nay hơn 20 năm. Anh là giọng Nam trung (Bariton), một trong những giọng ca Opera số 1 của Việt Nam hiện nay.

“Anh Dũng là một trụ cột về Opera tại Việt Nam. Anh là người hiền lành đức độ, tuyệt vời. Anh luôn trang nhã lịch thiệp với mọi người. Hôm qua, vẫn đang còn họp nội bộ tại cơ quan sau đó đi ăn uống với nhau. Trong cuộc họp chúng tôi chia sẻ nhiều dự định trong tương lai, xây dựng việc tập huấn nghiệp vụ. Bên cạnh đó còn vở diễn Opera lớn diễn ra ngoài tháng 6 tới đây rất cần bàn tay của anh nhưng anh Dũng không còn nữa, quá xót xa và là tổn thất lớn cho Nhà hát chúng tôi”, NSƯT Trần Ly Ly nói.

Cùng chia sẻ về sự việc, bà T, một người dân sống gần ngôi nhà nơi xảy ra án mạng cho hay, vào khoảng gần 22g đêm ngày18-2, bà cùng nhiều người hàng xóm nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ ngôi nhà của đối tượng Dương Quang Bình.

Ngõ 609 Bạch Đằng (phường Chương Dương, Hà Nội) nơi xảy ra vụ án mạng khiến nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng tử vong.

Ngay lập tức bà cùng mọi người chạy sang thì hay tin Bình đã cầm hung khí sát hại anh Dũng tử vong. Không lâu sau đó, lực lượng công an có mặt và xông vào khống chế, bắt giữ Bình đưa về trụ sở. Bà T cùng mọi người ở lại đến gần 2g sáng mới về nhà.

“Bình là người “ngáo đá” từ nhiều năm nay. Khi nghe tin Bình sát hại em rể là anh Dũng, chúng tôi rất bàng hoàng”, bà T chia sẻ.

Theo bà T, anh Vũ Mạnh Dũng là người hiền lành, gặp ai cũng chào hỏi vui vẻ. Anh Dũng có vợ đang là giáo viên và có 4 người con trong đó có người con trai út mới 5-6 tháng tuổi. Tội cháu bé vừa mới sinh ra chưa được bao lâu phải chịu cảnh mất cha.

Nhiều người thân, nghệ sĩ đến thăm hỏi, động viên người thân gia đình nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng.

Bà T cho biết thêm, anh Dũng cùng vợ sống chung mảnh đất với gia đình đối tượng Bình nhưng xây nhà tách riêng ở phía sau. Hàng ngày, gia đình anh Dũng vẫn đi lại qua cửa nhà Bình.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường cơ quan công an đã đưa thi thể nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng về Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để người nhà lo hậu sự. Dự kiến đầu giờ chiều mai (20-2) gia đình sẽ tổ chức lễ viếng cho anh, sau đó sẽ đưa linh cữu về Đài hóa thân Văn Điển hỏa táng.

Trước đó, gần 10g đêm ngày 18-2, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận được tin báo tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm có đối tượng “ngáo đá”, đâm chết 1 người, tự đốt xe máy và dùng dao uy hiếp cả gia đình…

Ngay khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an đã nhanh chóng đến hiện trường. Thời điểm tổ công tác có mặt, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng Dương Quang Bình rồi đưa về công an phường Chương Dương để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi giết người.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhan-chung-ke-lai-luc-nghe-si-vu-manh-dung-bi-sat-hai-180518.html