Nhân chứng kể lại phát giây con rể truy sát bố mẹ vợ ở Thái Nguyên

Tất cả mọi người đều sốc và không nghĩ bà Hằng lại tử vong vì lúc mọi người có mặt ở đó không thấy bà H. chảy nhiều máu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 21/11, đối tượng Lưu Văn Nghĩa sang nhà bố mẹ vợ là ông Ngô Văn Cảnh tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc nóng giận, Nghĩa đã dùng dao đâm bà Hằng, chém ông Cảnh trọng thương. Đáng nói, gây án xong Nghĩa dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, hàng xóm gần nhà ông Cảnh đã đưa cả 3 đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, bà Hằng đã tử vong sau đó. Bố vợ là ông Ngô Văn Cảnh (SN 1966) phải đưa đi cấp cứu cùng đối tượng Lưu Văn Nghĩa (SN 1985, thị xã Phổ Yên) tại bệnh viện Quân y 91 (Phổ Yên, Thái Nguyên). Hiện nay sức khỏe của hai bố con đã qua cơn nguy kịch.

Ông Cảnh đã qua cơn nguy kịch, được người nhà bảo lãnh để về chịu tang vợ. Ảnh: Dân Sinh

Ông Cảnh đã qua cơn nguy kịch, được người nhà bảo lãnh để về chịu tang vợ. Ảnh: Dân Sinh

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bác sĩ thuộc bệnh viện Quân y 91 cho biết, tối ngày hôm qua đối tượng Lưu Văn Nghĩa đã được các bác sĩ mổ đã qua cơn nguy kịch, chiều ngày 22/11 Công an tỉnh Thái Nguyên đã đưa đối tượng về trung tâm y tế thuộc công an tỉnh để tiện theo dõi phục vụ quá trình điều tra vụ án.

“Còn ông Ngô Văn Cảnh đã được người nhà hoàn thành thủ tục bảo lãnh để về chịu tang vợ, chiều ngày mai bệnh nhân sẽ quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị”, vị bác sĩ cho biết thêm.

Chiều 22/11, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, các cơ quan tố tụng tỉnh này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 3 người thương vong, xảy ra trên địa bàn thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên).

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều tối ngày 22/11, phóng viên báo Người Đưa Tin có mặt tại ngôi nhà ông Ngô Văn Cảnh (bố vợ nghi phạm Lưu Văn Nghĩa). Tại đây, mọi người đang lo liệu tang lễ cho bà Hằng, ông Cảnh bị đâm vào vai trái phải băng bó nên được người nhà bảo lãnh từ viện về để chịu tang vợ.

9h sáng 32/11, bà H. sẽ được người thân và hàng xóm an táng.

Bà Phạm Thị L. (nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ việc) bàng hoàng kể lại: "Tối 21/11, lúc hơn 20h, khi gia đình chúng tôi đang xem ti vi thì nghe tiếng ông Cảnh kêu cướp, tôi cùng con gái chạy ra thì thấy ông Cảnh đang ôm vợ là bà Hằng gục tại cổng nhà kêu cứu.

Khi ấy, tôi thấy bà Hằng đã nằm dưới ngõ, còn ông Cảnh thì vừa đỡ vợ vừa la rằng Nghĩa giết hai vợ chồng. Tôi nhanh chóng truy hô mọi người mang xe máy đưa bà Hằng ra trạm y tế, sau đó đưa tiếp ông ấy đi cấp cứu.

Còn Nghĩa thì vẫn trong sân nhưng không ai dám chạy vào vì sợ nó chém, chúng tôi phải đợi công an có mặt mới đưa nó đi cấp cứu”.

Ông Ngô Văn Thuần (em trai ông Cảnh) chia sẻ với phóng viên: “Tôi không chứng kiến từ đầu vụ việc, nhưng khi nghe tin báo tôi đã tức tốc chạy xuống đưa chị và anh tôi cùng đi cấp cứu, còn việc ở nhà thì mọi người lo hộ”.

“Anh chị tôi sống hiền lành từ trước tới nay cũng không nghe xích mích gì với thằng Nghĩa mà nó lại nhẫn tâm giết vợ chồng anh chị ấy như vậy”, ông Thuần đau xót kể lại.

Được biết, sáng ngày 23/11 gia đình sẽ đưa bà Hằng đi án táng, còn ông Cảnh sẽ quay lại viện tiếp tục điều trị.

Đối tượng Lưu Văn Nghĩa đang được công an tỉnh Thái Nguyên điều trị vết thương và lấy lời khai làm rõ vụ việc.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nhan-chung-ke-lai-phat-giay-con-re-truy-sat-bo-me-vo-o-thai-nguyen-48054.html