Nhân chứng kể lại vụ 3 người trong gia đình bị đâm thương vong

Sau khi lời qua tiếng lại, Phong và gia đình bạn gái xảy ra xô xát. Vụ việc đã khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 25/7, CSĐT Công an thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Dương Đức Phong (31 tuổi, ngụ xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao đâm 3 người thương vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Lê Văn Đ. (48 tuổi, ngụ xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải), hai người trọng thương là bà Lâm Thị Diệu H. (48 tuổi) và chị Lê Thị Hồng G. (19 tuổi, là vợ và con gái của ông Đ.).

Bà E. vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ xô xát khiến 3 người thương vong. (Ảnh: Thanh Lâm).

Là người chứng kiến vụ việc, bà T.E., chủ một quán giải khát ở phường 1 (thị xã Duyên Hải), nơi xảy ra vụ xô xát cho biết, sự việc diễn ra quá nhanh nên bà không kịp can ngăn.

Theo bà E., khi đó khoảng hơn 16h ngày 21/7, vợ chồng ông Đ.. bước vào quán của bà và ngồi xuống ghế. Lúc này, Phong đang là nhân viên bảo trì xe máy gần đó cũng từ cửa hàng bước qua gọi hai chai nước cho vợ chồng ông Đ., bà H. uống.

“Chỉ ít phút sau, G. đang học may bên đường cũng đi đến quán nước, nơi cha mẹ đang ngồi. Sau đó, giữa họ với Phong có lời qua tiếng lại và cuộc xô xát xảy ra. Vụ việc khiến bà H. và G. bị thương, chảy nhiều máu. Ông Đ. thì nằm bất động và tử vong sau đó. Riêng Phong thì vẫn ngồi tại hiện trường đến khi bị bắt”, bà E. nhớ lại.

Quán giải khát nơi xảy ra vụ xô xát. (Ảnh: Thanh Lâm).

Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, trước đây, Phong và chị G. có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, quen nhau được một thời gian thì hai người chia tay. Phong nhiều lần gặp chị G. ngỏ lời nối lại tình cảm nhưng không mang lại kết quả nên đối tượng buông lời đe dọa G..

Lo sợ Phong làm liều, chị G. đã đem chuyện thuật lại cho người thân trong gia đình biết. Đến chiều 21/7, ông Đ., bà H. và con gái đến tìm Phong để nói chuyện và án mạng đau lòng xảy ra.

Hay tin con trai gây án, ông Dương Văn D. (63 tuổi) đã bỏ dở công việc bán vé số dạo để tức tốc từ tỉnh Bình Dương về quê đến gia đình nạn nhân thắp hương và gửi lời xin lỗi. “Giờ tôi không biết phải làm thế nào, chỉ mong gia đình ông Đ. thương tình vì hành động dại dột của con”, ông D. nói trong nước mắt.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Thạch Tèo, Phó Trưởng Công an xã Ngũ Lạc cho biết, gia đình của nghi phạm Dương Đức Phong có cuộc sống khó khăn. Tại địa phương, Phong chưa vi phạm pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nhan-chung-ke-lai-vu-3-nguoi-trong-gia-dinh-bi-dam-thuong-vong-a379245.html