Nhân chứng kể lại vụ 'chồng bị đánh chảy máu mồm vì... vợ hô cướp'

Bị dân đánh chảy máu mồm vì nghi cướp điện thoại, người đàn ông lý giải cô gái hô cướp là vợ mình.

Người đàn ông bị người dân đánh chảy máu mồm vì cô gái anh ta gọi là vợ tri hô cướp.(Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông khá trẻ tuổi quỳ dưới gốc cây trên đường Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội). Dù miệng chảy nhiều máu, nhưng người đàn ông vẫn chắp tay van xin những người xung quanh tha cho mình.

Theo anh D.V (người chia sẻ đoạn clip), vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên người đàn ông này đã giành lấy điện thoại của vợ để xem tin nhắn. Sau đó, người vợ hô cướp nên nhiều người đi đường đã bắt giữ lại đánh đập.

Nội dung đoạn clip cũng cho thấy, người đàn ông thừa nhận việc lấy điện thoại nhưng nói rằng cô gái bị anh ta lấy điện thoại là vợ.

“Vợ em đấy, nó nhắn tin ngoại tình nên em mới lấy điện thoại”, người đàn ông phân trần khi bị người dân vây xung quanh.

Sau khi thông tin trên được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ ý kiến bức xúc trước hành động vụ oan của người phụ nữ được cho là vợ khiến người đàn ông bị đánh oan.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc trên xảy ra tại vỉa hè đoạn qua số nhà 254 phố Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội).

Trao đổi với PV về sự việc trên, nhân viên bảo vệ P.V.N.Đ (người trực tiếp chứng kiến sự việc) kể lại, chiều 14.9, khi ông làm việc thì nghe thấy tiếng hô cướp.

Sau đó, một người đàn ông mặc áo trắng chạy bộ bị một số thanh niên đuổi theo phía sau. Khi chạy tới gốc cây trước số 254 phố Xã Đàn thì người đàn ông bị ngã. Lập tức, một số thanh niên xông vào hành hung người đàn ông.

“Sau khi mấy thanh niên quật ngã người đàn ông, tôi nghe thấy tiếng “bốp, bốp”. Tôi tới xem thì thấy mồm người đàn ông chảy rất nhiều máu, thấy thương quá tôi chạy vào nhà lấy giấy lau cho anh ta”, ông Đ. kể lại.

Bảo vệ Đ. kể lại sự việc người đàn ông bị đánh dưới gốc cây gần nơi ông làm việc.

Theo ông Đ., khi người đàn ông bị đánh, cô gái hô cướp trước đó chạy tới đòi lại điện thoại. Lúc này, người đàn ông bị đánh nói với mọi người xung quanh, cô gái đòi lại điện thoại là vợ mình.

“Người đàn ông nói rằng cô vợ ngoại tình nên không cho dùng điện thoại. Cô gái đáp lại “nó là chồng tôi nhưng đã ly dị”. Sau đó, cô gái lấy điện thoại trong túi quần người đàn ông bị đánh rồi bỏ đi”, ông Đ. kể lại.

Cũng trực tiếp chứng kiến sự việc, anh B (một nhân viên bán hàng gần hiện trường) cho biết thêm, sau khi cô gái thừa nhận người đàn ông không phải cướp mà là chồng cũ thì nhiều người dân đã bày tỏ tức giận. Cô gái sau đó bỏ đi, còn người đàn ông bị đánh đã bắt xe taxi rời khỏi hiện trường.

Liên quan tới sự việc trên, trao đổi với PV trưa 15.9, lãnh đạo Công an phường Phương Liên (quận Đống Đa) cho biết, công an phường đã nắm được thông tin về sự việc nhưng không có ai trình báo hay đề nghị xử lý vụ việc trên.

Xuân Lực

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nhan-chung-ke-lai-vu-chong-bi-danh-chay-mau-mom-vi-vo-ho-cuop-805277.html