Nhân chứng sợ hãi kể phút bé sơ sinh rơi từ chung cư cao tầng tử vong

'Tôi đang bán quán thì thấy mọi người hô lớn, 'có người tự tử chết'. Tôi chạy ra thì biết đó là một cháu bé sơ sinh. Tôi sợ quá không dám nhìn. Không biết con nhà ai mà để xảy ra việc đau lòng thế này, thương quá', anh Hải, một người bán quán cho hay.

Khoảng 20h30 tối 18/10, tại chung cư HH2A, khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), người dân khu vực tòa nhà 2A và 2C khu đô thị HH Linh Đàm phát hiện một vật rơi từ tầng cao tòa 2A xuống. Khi tiến lại quan sát, mọi người tá hỏa phát hiện đó là một bé sơ sinh. Vì rơi từ tầng cao xuống nên cháu bé đã tử vong tại chỗ.

“Tôi đang bán quán thì thấy mọi người hô lớn, "có người tự tử chết". Tôi chạy ra thì biết đó là một cháu bé sơ sinh. Tôi sợ quá không dám nhìn. Không biết con nhà ai mà để xảy ra việc đau lòng thế này, thương quá”, anh Hải, một người bán quán cho hay.

Rất đông người có mặt tại hiện trường.

Rất đông người có mặt tại hiện trường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, hàng nghìn người dân hiếu kì đứng theo dõi vụ việc khiến sân chung cư chật kín người. Các quán quanh khu vực cũng đã được lực lượng chức năng yêu cầu đóng cửa để phục vụ công tác điều tra. Khi lực lượng chức năng mở tấm vải che thi thể cháu bé, hàng trăm người dân đã bật khóc, thương cho số phận cháu nhỏ.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang đi từng phòng để gọi cửa, tìm ra bà mẹ đã sinh cháu nhỏ trên.

Văn Anh (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nhan-chung-so-hai-ke-phut-be-so-sinh-roi-tu-chung-cu-cao-tang-tu-vong