Nhân chứng vụ đưa người đi cấp cứu bị đâm chết: Không ai dám can ngăn vì sợ trả thù

Nhân chứng hãi hùng kể lại giây phút thanh niên cố đưa người bị thương trong vụ hỗn chiến đi cấp cứu rồi bị đâm chết tức tưởi.

Trung tâm y tế nơi anh Tài gục tử vong.

Trung tâm y tế nơi anh Tài gục tử vong.

Liên quan đến vụ việc đưa người đi cấp cứu bị đâm tử vong, ngày 17/10, Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trần Ngọc Hiếu (34 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) về tội Giết người. Nạn nhân là anh Liên Tấn Tài (26 tuổi, ngụ ở thị trấn Mỹ Xuyên). Người được đưa đi cấp cứu là Nguyễn Văn Sang.

Các nghi can liên quan là Trần Văn Tiến, Trịnh Chí Tâm, Trịnh Chí Tuyển... đang được cơ quan điều tra xác định hành vi cụ thể của từng người để tiếp tục khởi tố.

Đã hơn 1 tuần xảy ra sự việc nhưng người dân xóm Cầu Đình ở ấp Chợ Cũ (thị trấn Mỹ Xuyên) vẫn chưa khỏi bàng hoàng về vụ án mạng gây xôn xao.

Một nhân chứng tại hiện trường hôm xảy ra sự việc hãi hùng kể lại trên Zing.vn, án mạng xảy ra vào đêm có trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia. Liên tục bốn đêm trước đó, nhóm của Hiếu và Sang cự cãi, ném chai bia vào nhau nên người dân gần đình thần Mỹ Xuyên thường khóa cửa nhà ngủ sớm.

Đến đêm 10/10, khi người dân xóm Cầu Đình vừa xem bóng đá xong thì nghe tiếng la hét và những bước chân rượt đuổi của nhiều thanh niên. Sau đó là tiếng dao hay mã tấu va chạm với mặt đường và nhiều người ẩu đả với nhau.

"Tôi nghe thằng Sang la lên là 'tao bị chém vào tay rồi Long ơi'. Lúc đó, Tài đi xem đá bóng ngoài quán cà phê chạy về gần tới nhà bà ngoại của nó thì kêu Phi Long đưa Sang lên xe máy để chở đi cấp cứu", nhân chứng kể.

Nhân chứng còn nghe tiếng của một người đi xem bóng đá cùng Tài khuyên 9X này không can dự vào vì sợ Hiếu trả thù. Tuy nhiên, Tài sợ Sang nguy hiểm đến tính mạng nên chở nạn nhân đi cấp cứu.

Cho rằng anh Tài can dự vào chuyện riêng của mình, Hiếu đã dùng dao đâm vào ngực anh Tài rồi bỏ trốn. Bị đâm, anh Tài ôm vết thương, cố gắng chạy xe vào Trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên rồi gục chết trước phòng cấp cứu.

Ngày 14/10, hay tin anh Tài đã tử vong, Hiếu đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai ngày 10/10, đang ngồi nhậu thì có người ném "bom xăng" vào nhà. Nghi anh Nguyễn Văn Sang là "thủ phạm" nên Hiếu cùng nhóm bạn nhậu là Tâm, Tiến, Tuyển và một số người khác đi tìm anh Sang để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp mặt, giữa Hiếu và anh Sang xảy ra cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Lúc này, anh Sang bị thương. Thấy vậy, anh Liên Tấn Tài đã đưa anh Sang đi cấp cứu.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhan-chung-vu-dua-nguoi-di-cap-cuu-bi-dam-chet-khong-ai-dam-can-ngan-vi-so-tra-thu-76934-3.html