Nhân chứng vụ xả súng đẫm máu ở Crimea run rẩy kể lại khoảnh khắc kinh hoàng

Những người sống sót sau cuộctấn công ở Kerch, Crimea đã run rẩy nhớ lại vụ việc.

Các nạn nhân trong vụ thảm sát tại trường cao đẳng ở Kerch, Crưm. Ảnh: RT.

Theo RT, các nhân chứng run rẩy, nhiều người gần như bật khóc khi hồi tưởng lại khoảnh khắc những người bạn cùng lớp, cùng trường ngày ngày chạm mặt bị sát hại ngay trước mắt mình.

Theo số liệu mới nhất, 20 người thiệt mạng và ít nhất 50 người khác bị thương trong vụ đánh bom, xả súng ở Crimea hôm 17.10. Vụ tấn công được ví như vụ thảm sát trường trung học Columbine, Mỹ - một trong những vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử. Đa số nạn nhân là sinh viên của trường cao đẳng kỹ thuật, ở độ tuổi từ 15 đến 20.

“Bạn của tôi bị giết ngay trước mặt tôi. Tôi thấy cô ấy ngã xuống và bất động. Tôi thấy các bạn nam chết và máu lênh láng xung quanh" - sinh viên tên Margarita đau đớn kể lại khoảnh khắc đáng sợ này. Theo RT, nhân chứng trẻ tuổi vẫn còn run rẩy và nghẹt thở sau cuộc tấn công.

Một số sinh viên khác kể lại khoảnh khắc chạy trốn khỏi trường khi vụ tấn công xảy ra. “Bạn tôi và tôi đang đứng bên ngoài. Sau đó, có tiếng nổ, tất cả các cửa sổ nổ tung. Chúng tôi chạy thục mạng, trèo qua hàng rào. Có thêm nhiều tiếng nổ khác và các âm thanh tương tự. Chúng tôi chỉ biết chạy hết sức có thể" - sinh viên này kể lại.

Một nhân chứng khác tên là Roman cho hay, kẻ tấn công dường như muốn giết càng nhiều người càng tốt và hành động theo chiến lược được tính toán sẵn. Theo đó, tên này đã dùng vụ nổ để gây hoảng loạn cho sinh viên sau đó chờ sẵn khi các nạn nhân tháo chạy ra ngoài.

“Mọi người chỉ bị bắn ở lối ra. Những người chạy ra ngoài bị bắn gục một cách nhanh chóng mà không có bất cứ chỗ ẩn náu nào" -Roman nói.

Một sinh viên khác run rẩy kẻ lại rằng vụ nổ xảy ra cách cô có 5m. "Đó là một vụ nổ lớn khiến mọi người sợ hãi. Các giáo viên bắt đầu chạy vòng quanh và nói với mọi người: "Có hỏa hoạn. Hãy chạy ra ngoài ngay". Mọi người chỉ biết chạy đi thôi" - cô kể lại.

Nam thanh niên Semyon cho hay, cậu ngủ trong lớp và nhờ đó đã thoát khỏi bị thảm sát. Cậu cho biết bị đánh thức bởi những âm thanh huyên náo và "nhìn ra ngoài lớp học thấy một gã mang khẩu súng trường đang di chuyển và bắn vào mọi người". Semyon khóa cửa ở lại trong lớp cho đến khi lực lượng an ninh bắt đầu di tản mọi người.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nhan-chung-vu-xa-sung-dam-mau-o-crum-run-ray-ke-lai-khoanh-khac-kinh-hoang-636712.ldo