Nhận con từ nhà xác bệnh viện và cái kết 'rụng rời chân tay'

Cặp đôi Canada đã tổ chức một đám tang cho con trai mình nhưng khi nhận điện thoại từ giám đốc bệnh viện họ 'rụng rời chân tay'. Vị giám đốc bệnh viện thông báo thi thể được trao cho gia đình không phải của con trai họ.

Tờ Mirror hôm 6/6 đưa tin, vụ việc xảy ra tại bệnh viện St Boniface thuộc thành phố Winnipeg, tỉnh Manitoba, Canada. Con trai của cặp vợ chồng Alice Kinak và Tony Alagalak tử vong ngay khi vừa chào đời tại bệnh viện St Boniface dù các bác sĩ đã rất nỗ lực để cứu sống đứa trẻ.

Cặp đôi Canada đã tổ chức một đám tang cho con trai mình nhưng khi nhận điện thoại từ giám đốc bệnh viện họ "rụng rời chân tay". Vị giám đốc bệnh viện thông báo thi thể được trao cho gia đình không phải của con trai họ.

 Vợ chồng Alice Kinak và Tony Alagalak

Vợ chồng Alice Kinak và Tony Alagalak

Điều này đồng nghĩa gia đình Alice và Tony đã chôn cất và khóc thương cho đứa trẻ của một gia đình khác thay vì đứa con xấu số của họ.

Thông báo của phía bệnh viện được đưa ra vài ngày sau lễ tang. Gia đình Alice và Tony cho biết họ sẽ phải đào quan tài vừa mới chôn sau sai lầm đáng trách của bệnh viện St Boniface.

"Tôi rất bức xúc và muốn biết ai là người gây ra lỗi này. Tôi không mong nó sẽ lặp lại thêm lần nào nữa. Nỗi đau mất con nặng nề hơn với tôi gấp ngàn lần khi biết thi thể con mình đang bơ vơ ở một nơi nào đó", Tony chia sẻ với tờ CBC.

Hôm 19/4, Alice được chuyển tới bệnh viện St Boniface bằng trực thăng từ một trung tâm chăm sóc sức khỏe ở vùng Nunavut. Con trai của Alice và Tony khi đó ở trong tình trạng nguy kịch. Sau đó các bác sĩ cho biết bé đã không qua khỏi. Thi thể của cậu bé được trả về gia đình nhưng sự cố đáng trách lại xảy ra.

Bệnh viện St Boniface từ chối bình luận về vụ việc.

Theo Nguyễn Thái/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhan-con-tu-nha-xac-benh-vien-va-cai-ket-rung-roi-chan-tay-1234711.html