Nhận định MU vs Newcastle, chung kết EFL Cup: 'Thiên thời, địa lợi, nhân hòa' cho danh hiệu đầu tiên?

Nhận định, soi kèo và dự đoán kết quả MU vs Newcastle, chung kết EFL Cup, 23h30 ngày 26/2. Quỷ đỏ đang thăng hoa trong tháng hai này và họ tự tin tiến tới sân Wembley để đạt danh hiệu đầu tiên kể từ mùa hè năm 2017.

Nhận định MU vs Newcastle, chung kết EFL Cup. MU đánh bại Newcastle 2-0 trong trận chung kết FA Cup năm 1999. (Nguồn: EFL)

Trong khi “Chích chòe” đang tỏ rõ dấu hiệu hụt hơi tại sân chơi quốc nội khi gần đây chỉ hòa và thua. Dù vậy, đã quá lâu rồi họ mới có một trận chung kết, do đó Newcastle chắc chắn sẽ chơi hết mình cho chiếp cúp. Ngược lại MU đang bay cao và trận thắng trước Barca tại cup C2 châu Âu tiếp thêm động lực giúp họ giành danh hiệu đầu tiên dưới triều đại của HLV Erik Ten Hag.

Tái ngộ tại chung kết sau 24 năm

Năm 1999, cũng tại thánh đường bóng đá Wembley, hai đội đã đối đầu trong trận đấu cuối cùng của một mùa FA Cup đầy cảm xúc.

Khi đó, Newcastle là đội bóng tầm khá của Premier League với đầu tàu là siêu sao Alan Shearer, cùng sự dẫn dắt của một cái tên nổi tiếng của bóng đá Hà Lan, Ruud Gulit.

Còn MU đang có thế hệ vàng với những Peter Schmeichel, David Beckham, Ryan Giggs, Roy Keane... Quan trọng nhất, họ có Sir Alex Ferguson.

Và tất nhiên, với nhân sự và hệ thống vượt trội, MU chơi trên chân đối thủ. Hai ngôi sao sáng nhất của họ ngày hôm đó là tiền vệ Paul Scholes và tiền đạo vào thay người Teddy Sheringham. Họ kiến tạo cho nhau để ghi cả hai bàn thắng, tỷ số là 2-0 và MU chạm tay vào chiếc cup thứ hai trong cú ăn 3 lịch sử của tháng 5 năm 1999.

24 năm đã trôi qua, nhiều thứ đã đổi thay. Newcastle giờ đang trên con đường tiến vào nhóm những đội dẫn đầu, khi đội bóng này đang được đầu tư từ giới chủ Ả rập. Còn MU, giờ lại được dẫn dắt bởi một người Hà Lan và có vẻ đang đi đúng hướng để trở lại vị thế năm xưa.

Quỷ Đỏ đang “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”

Đội chủ sân Old Trafford tham dự trận chung kết này rất đúng lúc. Bất chấp việc mật độ thi đấu tháng hai quá khủng khiếp với mật độ 3 ngày một trận, nhưng các cầu thủ và cả cổ động viên cũng đã thấy quen dần.

Lý do quan trọng hơn, chính là việc phong độ và kết quả ngày một đi lên của đội bóng áo đỏ. Trong tháng 2 khắc nghiệt, họ hòa 1 và thắng 4 trận ở đấu trường trong nước, để bám đuổi hai đội dầu đầu Ngoại hạng Anh.

Nhưng cú hích lớn nhất chính là việc đánh bại ông lớn Barca tại Europa League. Đoàn quân của HLV Xavi là đội mạnh nhất và dẫn đầu La Liga lúc này. Đánh bại Barca, là bước đánh dấu việc MU có thể đối đầu sòng phẳng với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới lúc này.

Bất chấp bão chấn thương, thẻ phạt, thuyền trưởng Erik Ten Hag vẫn lái được con tàu qua khó khăn. Ông đã định hình lối chơi, cách bố trí nhân sự mới, xoay tua mới để đáp ứng phù hợp cho giai đoạn này.

Khủng hoảng cánh phải, ông dùng Bruno vẫn ổn. Mất người tuyến giữa vì chấn thương và thẻ phạt, Fred và Sabitzer dù chưa hoàn hảo, nhưng vẫn vá tạm được. Còn Sancho và Garnacho trở thành những con bài xoay vòng quan trọng, họ từ băng ghế dự bị vào sân là có đóng góp cho bàn thắng.

Ở phía dưới, cả 4 trung vệ đều được sử dụng tùy trận, từ đó đảm bảo thể lực cho vị trí luôn cần sự tập trung cao này. Ngoài ra, Wout Weghorst cũng không còn bị áp lực ghi bàn nữa, giờ anh thiên về vai trò pressing, phòng ngự từ xa, chạy hút người và phối hợp.

Trước thềm chung kết, MU sẽ có sự trở lại quan trọng của Casemiro và Antony, những nhân tố vừa tỏa sáng lần lượt ở phòng ngự và tấn công khi đánh bại Barcelona.

Do thẻ phạt, Casemiro đã vắng 3 trận Ngoại hạng Anh trước Leeds (2 trận) và Leicester. Khi thiếu tiền vệ người Brazil, MU luôn khởi đầu trận đấu rất tệ, liên tục bị đối phương dồn ép và đánh phủ đầu.

Quỷ đỏ vẫn dành được 7 điểm sau 3 trận đó, nhưng đều vất vả, phải nhờ đến tài năng của David De Gea nhiều lần, cùng những điều chỉnh kịp thời của Ten Hag trong hiệp hai.

Giờ khi có đủ những nhân tố chủ chốt, MU hoàn toàn có thể chơi chắc chắn, thậm chí áp đảo đối thủ ngay từ đầu trận. Sự tự tin ngày một cao chính là chìa khóa hạ gục đối thủ, như cách họ tiếp tục tìm kiếm cơ hội khi đã dẫn trước Leicester lẫn Barcelona.

Hai đội hòa nhau ở trận lượt đi Premier League mùa này. (Nguồn: trang chủ MU)

Newcastle và sự khắc nghiệt của giai đoạn lượt về

“Chích chòe” đã tiến bộ vượt bậc ở mùa giải năm nay, điều đó không ai có thể phủ nhận. Thế nhưng họ đang tụt dần lại.

Trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Newcastle đã hòa 3, thua một và đã bị đẩy xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Điều đầu tiền có thể thấy rõ, là họ đang bị bắt bài. Sau giai đoạn đầu làm bất ngờ bất kỳ đối thủ nào, thì giờ khi ai gặp Newcastle, họ cũng đều thận trọng hơn.

Đội bóng sọc trắng đen có những cầu thủ tấn công tốc độ cao, nên giờ hàng thủ đối phương ít dâng cao, ít để lộ khoảng trống hơn.

Newcastle không mạnh về khoan phá hàng thủ số đông, do đó những Crystal Palace, West Ham và Bournemouth đều đưa ra đấu pháp phòng ngự phù hợp và có được một điểm trong những trận gần đây.

Ngoài ra, dù đã đầu tư mua sắm, nhưng những bản hợp đồng của Newcastle vẫn không phải những cái tên hàng đầu. Do đó, khả năng tạo đột biến của họ cũng không cao.

Đối đầu MU trong bối cảnh này, Newcastle khả năng cao sẽ phải lựa chọn ưu tiên cho phòng ngự. Dù gần đây có thua Liverpool, nhưng ít nhất về mặt tạo sự chắc chắn nơi tuyến dưới, họ vẫn có thể làm tốt.

Nên nhớ, đội quân của HLV Eddie Howe vẫn là đội thủng lưới ít nhất Ngoại hạng Anh với 15 bàn thua. Nếu tránh được sự thiếu tập trung như trận gặp Liverpool, Newcastle vẫn có cơ hội để gây khó khăn cho MU.

Wembley sẽ gọi tên ai cho ngôi vô địch?

Bằng sự tiến bộ vượt bậc trong mùa giải này, cùng sự thiếu tập trung và sẩy chân của các ông lớn khác, MU và Newcastle xứng đang có mặt trong trận đấu cuối cùng này.

Trong trận lượt đi tại Premier League mùa này, hai đội thi đấu không quá chênh lệch và chia điểm ngay tại Old Trafford.

Nhưng với phong độ, nhân sự và vị thế hiện tại, MU được đánh giá cao hơn. Rất có thể họ sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức nhiều đợt tấn công hơn.

Tuy nhiên, khi đã bước vào một trận chung kết, mọi đội bóng đều sẵn sàng chiến đấu hết mình, thậm chí là quyết liệt hơn mọi khi. Newcastle cũng sẽ như vậy, vì không dễ để có một danh hiệu tại môi trường bóng đá Anh.

Hãy cùng chờ xem!

Đội hình dự kiến:

MU (4-2-3-1): De Gea; Marinez, Varane, Shaw, Dalot; Fred, Casemiro; Antony, Weghorst, Bruno; Rashford.

Newcastle (4-3-3): Karius; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin

Dự đoán tỷ số:

MU 2 - 1 Newcastle

Minh Tiến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhan-dinh-mu-vs-newcastle-chung-ket-efl-cup-thien-thoi-dia-loi-nhan-hoa-cho-danh-hieu-dau-tien-217735.html