Nhận lại ba lô chứa 365 triệu đồng bỏ quên ở trụ sở Công an

Sau khi giải quyết công việc tại Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động Công an huyện Tuy An (Phú Yên), anh Danh ra về, bỏ quên ba lô chứa 365 triệu đồng và một số vật dụng cá nhân trên ghế đá ở khu vực tiếp dân, 16 tiếng sau mới sực nhớ sự việc.

Anh Nguyễn Thành Danh (SN 1994), trú khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và Trưởng Công an huyện Tuy An.

Thư bày tỏ lòng biết ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tuy An về việc nhanh chóng truy tìm, trao trả lại tài sản mà anh này bỏ quên trước đó.

Thư cho biết, lúc 8h sáng ngày 10/10, anh Danh đến Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động Công an huyện Tuy An giải quyết công việc.

 Anh Nguyễn Thành Danh nhận lại toàn bộ tài sản bỏ quên từ Công an huyện Tuy An.

Anh Nguyễn Thành Danh nhận lại toàn bộ tài sản bỏ quên từ Công an huyện Tuy An.

Sau khoảng 10 phút làm việc, anh Danh ra về và bỏ quên một ba lô, bên trong có số tiền 365 triệu đồng và một số vật dụng cá nhân trên ghế đá ở khu vực tiếp dân.

Sau khi về nhà, anh Danh đi nhậu rồi ngủ say. Đến 24 giờ cùng ngày, khi sực nhớ ra sự việc, anh Danh kiểm tra cốp xe ô tô nhưng không thấy, nên đã liên hệ trực ban Công an huyện Tuy An, trình bày và nhờ hỗ trợ.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Tuy An đã cử Trung úy Nguyễn Tấn Thuận, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp tổ chức xác minh, truy tìm.

Sau thời gian tổ chức tìm kiếm, Trung úy Nguyễn Tấn Thuận đã tìm thấy ba lô của anh Danh trên ghế đá trong khu vực tiếp dân.

Sáng ngày 11/10, Công an huyện Tuy An đã tổ chức trao trả toàn bộ số tài sản mà anh Danh đã bỏ quên.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nhan-lai-ba-lo-chua-365-trieu-dong-bo-quen-o-tru-so-cong-an-147243.html