Nhân lên niềm tin, tự hào lan tỏa

Đọc được dòng tin về phong trào "Trao cờ Tổ quốc cho 5 xã biên giới" tại H.Đakrông (Quảng Trị), một hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Liên đoàn Lao động H.Đakrông phát động, anh Nguyễn Quốc Vương đang sinh sống tại TP Hội An (Quảng Nam) lập tức ủng hộ. CBCS CAH Đakrông cũng nhanh chóng tham gia; cùng với sự vào cuộc tích cực của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân khác trên địa bàn, 4.000 lá cờ Tổ quốc đã được trao cho nhân dân tại 36 thôn tuyến biên giới thuộc 5 xã của H.Đakrông ngay trước thềm xuân mới. Quà tặng đặc biệt trên càng bội phần ý nghĩa với những người dân vừa được nhập quốc tịch Việt Nam trên biên ải này.

CAH Đakrông trao tặng 154 lá cờ Tổ quốc cho đồng bào biên giới.

CAH Đakrông trao tặng 154 lá cờ Tổ quốc cho đồng bào biên giới.

Ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc thắm đỏ phấp phới bay rực rỡ trên những căn nhà của bản, già Hồ Văn Miên (70 tuổi, bản Pa Lin, xã biên giới A Vao, H.Đakrông) còn mang thêm niềm xúc động lớn khác khi vừa được trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam vào gần cuối năm 2019 sau bao năm mong mỏi. "Già thấy đời thênh thang, đặc biệt khi nghĩ về tương lai con cháu. Ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Chính Phủ nước Lào và tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực để mang lại niềm tự hào, hạnh phúc lớn lao này cho bà con", già Miên phấn khởi chia sẻ, đây cũng là tâm trạng của 83 cư dân khác tại Pa Lin, A Sau, Kỳ Nơi (thuộc xã A Vao) vừa trở thành công dân Việt Nam.

Sau chờ đợi ngót nghét 2.000 ngày tính từ khi đại diện Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào ký kết thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước (tháng 7-2013), hàng trăm người dân di cư tự do và kết hôn không giá thú đang sinh sống ở địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị đã trở thành công dân nước CHXHCNVN, cho hôm nay, tiếng Tổ quốc Việt Nam bật lên càng thiêng liêng sâu sắc, càng thấm đỗi tự hào. Dịp Tết Canh Tý 2020 này, 350 cư dân tại 9 xã biên giới của H.Hướng Hóa gồm Ba Tầng, A Túc, Xy, Thanh, Thuận, A Xing, Hướng Phùng, Hướng Việt, Hướng Lập cũng trải qua mùa Tết đầu tiên sau khi được trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam. Kết quả trên nối dài sự kiện hơn 300 cư dân tại xã A Dơi (H.Hướng Hóa) lần lượt được trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam từ cuối năm 2018 và năm 2019 đang từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập vào đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa địa phương.

Tại lễ tổng kết về Thực hiện thỏa thuận về giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú diễn ra vào cuối năm 2019 tại Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay Thực hiện thỏa thuận của Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, từ năm 2013 đến nay, tỉnh Quảng Trị cùng hai tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) đã tích cực, chủ động, hợp tác chặt chẽ thực hiện việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới đi qua địa phận 3 tỉnh. Với nhiều nỗ lực, các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Bộ Tư pháp Việt Nam tiến hành rà soát, đối chiếu và lập hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho 756/855 người di cư tự do có tên trong danh sách. Trong đó, có hơn 730 người đã được Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam và đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quyết định nhập quốc tịch. Bên cạnh đó, hồ sơ của 22 trường hợp người di cư tự do đã được trình ra Bộ Tư pháp và đang chờ Chủ tịch nước ra quyết định. Chỉ còn hơn 90 trường hợp đang gặp một số vướng mắc như hồ sơ được lập trùng hai lần trong danh sách được phê duyệt; không có mặt ở địa phương tại thời điểm xác minh nhập quốc tịch; đã trở về Lào...

Để đạt được kết quả trên là nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách của các tập thể, cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, hai Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. "Già sẽ động viên con cháu hăng hái hơn nữa tham gia vào bảo vệ đường biên cột mốc, chăm chỉ lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần thiết thực vào xây dựng quê hương", già Miên đầy tự hào. Mang xuân từ biên giới về đồng bằng, chúng tôi còn thấy rộn rã bởi lời hứa hẹn đầy nhiệt huyết của nhiều thanh niên đang ấp ủ dự định. "Tự hào được trở thành công dân Việt Nam, sang năm em và các bạn sẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc", thanh niên Hồ Văn Lanh (20 tuổi) nói trong niềm phấn khởi đang dâng tràn.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_219607_nhan-len-niem-tin-tu-hao-lan-toa.aspx