Nhân lên niềm tự hào, trách nhiệm thiêng liêng

Sau gần một giờ hành quân vượt những cung đường dốc quanh co, khúc khuỷu, chúng tôi đến cột mốc 666, nằm trên tuyến biên giới giữa thôn A Tin, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và bản Ka Lô, huyện Kà Lừm, tỉnh Sekong (Lào).

Chúng tôi có mặt đúng lúc tuổi trẻ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với tuổi trẻ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 92 (Quân khu 4) và đoàn thanh niên địa phương tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc 666. Tham gia chào cờ còn có cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Đồn Công an Tà Vàng, tỉnh Sekong. Đúng 7 giờ 30 phút, các lực lượng tham gia chào cờ xếp hàng nghiêm trang hướng về cột mốc. Sau khẩu lệnh “Chào cờ... Chào!”, bài Quốc ca vang lên giữa núi rừng biên giới.

Đoàn viên, đội viên trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 92 Hồ Thị Bờ phấn khởi nói với chúng tôi: “Tham gia lễ chào cờ tại cột mốc biên giới, tôi thực sự xúc động và nhận rõ hơn trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ cột mốc, bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc”. Sau lễ chào cờ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên được nghe giới thiệu về lịch sử cột mốc 666; tìm hiểu về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng và cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Tà Vàng, Đại đội Bảo vệ biên giới 531 tham gia vệ sinh khu vực cột mốc dọc biên giới hai nước.

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên nghe giới thiệu về lịch sử cột mốc 666.

Thiếu tá Võ Xuân Minh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt cho biết: “Lễ chào cờ được phối hợp tổ chức chặt chẽ, nghiêm trang, có sự tham gia của LLVT nước bạn. Qua đó tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân khu vực biên giới hai nước trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Tiên, Phó bí thư Đoàn xã Hương Phong, huyện A Lưới thổ lộ rằng, tham gia chào cờ tại cột mốc, được nghe các anh bộ đội chia sẻ về quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, những kết quả trong công tác phân giới cắm mốc khiến bản thân cảm thấy rất tự hào và trân quý hơn tình cảm hữu nghị, thiêng liêng giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Hoạt động phối hợp tổ chức lễ chào cờ, làm đẹp cảnh quan khu vực cột mốc góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thực sự trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; bồi đắp, nhân lên niềm tự hào, ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới cho tuổi trẻ. Đồng thời, thắt chặt hơn nữa tình cảm và tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới của Tổ quốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Đặng Tâm, Phó chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 92, hoạt động chào cờ và vệ sinh khu vực cột mốc biên giới quốc gia là một trong những hình thức tuyên truyền, giáo dục tuổi trẻ về chủ quyền biên giới quốc gia, tình cảm đoàn kết Việt Nam-Lào. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia chào cờ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa niềm tự hào và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhan-len-niem-tu-hao-trach-nhiem-thieng-lieng-734645