Nhan Phúc Vinh đã đổi màu 'phận bạc' của chính mình

Hơn 6 năm sau 'cú tát' chỉ trích nặng nề từ khán giả bởi sự thẳng thắn trong chương trình truyền hình thực tế 'Cuộc đua kỳ thú' năm 2013, Nhan Phúc Vinh ngày hôm nay đã xây dựng cho mình hình ảnh mẫu nam diễn viên được yêu thích nhất. Và thành công của người nghệ sĩ được đo đếm không chỉ ở sức nặng của chiếc cúp giải thưởng mà chính bằng niềm đam mê và theo đuổi nghề bằng sự dấn thân nghiêm túc.

Năm 2018 là một dấu mốc thành công của nam diễn viên Nhan Phúc Vinh khi cách đây ít ngày, anh nhận được giải “Nam diễn viên chính phim truyền hình 2018” giải Cánh diều vàng với vai diễn Tùng trong bộ phim “Ngày ấy mình đã yêu”. Vai diễn này cũng từng được anh xác lập giải thưởng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38.

Nếu trước đó, trên địa hạt truyền hình Nhan Phúc Vinh thường chỉ sở hữu “phận bạc” khi hai lần vinh danh giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc” tại giải Cánh diều vàng và Bông sen vàng cho vai Miên trong phim“ Đảo của dân ngụ cư”, thì ở mảng truyền hình, vai diễn Tùng “Ngày ấy mình đã yêu” đã đổi màu giải thưởng của mình.

Diễn xuất ấn tượng của anh đã chinh phục giới chuyên môn và khán giả. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực nghiêm túc của chàng trai trẻ. Chia sẻ về giải thưởng Cánh diều vàng 2018, Nhan Phúc Vinh cảm thấy vui và bất ngờ. Đó là động lực lớn để anh tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất của mình, tạo tiền đề để các vai diễn sau này thực sự sáng tạo và ấn tượng hơn nữa.

Nhan Phúc Vinh tập trung cho sự nghiệp phim ảnh. (Ảnh FBNV)

Nhan Phúc Vinh tập trung cho sự nghiệp phim ảnh. (Ảnh FBNV)

Gần 7 năm gắn bó với phim ảnh, sở hữu khoảng 50 vai diễn lớn, nhỏ, ít ai biết rằng, Nhan Phúc Vinh đã đánh đổi cuộc sống riêng tư để “chinh chiến” trên phim trường. Năm tháng thanh xuân dành cho phim ảnh đã trui rèn cho anh kinh nghiệm diễn xuất cùng với những mảng màu đa sắc trong từng vai diễn. Nhan Phúc Vinh từng thú nhận, anh không có nhiều bạn trong giới showbiz bởi tính cách khép kín và để cá tính của mình sống trọn với nghề diễn. Mỗi ngày, kết thúc buổi quay phim, thời gian rảnh anh chọn các môn thể thao yêu thích để giải trí.

Gắn bó với nghiệp diễn tình cờ từ lối rẽ “tay ngang” là người mẫu, những ngày đầu Nhan Phúc Vinh từng chới với khi không có nhiều dạng vai ấn tượng. Và cú “sảy chân” từ chương trình truyền hình thực tế “Cuộc đua kỳ thú” khiến anh chùn bước trên hành trình chinh phục niềm đam mê của mình. Nhan Phúc Vinh tâm sự: “Thời gian đầu khi lên Sài Gòn lập nghiệp, tôi tận dụng lợi thế ngoại hình đi diễn thời trang để có thu nhập trang trải cuộc sống. Quyết tâm chuyển hướng từ sư phạm sang hoạt động nghệ thuật thì mục tiêu theo đuổi vẫn là diễn xuất. Bất kỳ người nào mới vào nghề cũng phải tự thân vận động và tìm kiếm cơ hội. Bản thân tôi thấy khi mình cố gắng thì cơ hội đến với mình và tận dụng cơ hội để bước lên. Trong quá trình đó, có vài lần vấp ngã, cảm thấy hoang mang và chùn chân không biết con đường lựa chọn đúng hay không. Khi quyết tâm kiên định thì mình tin rằng, sự lựa chọn là đúng. Cú sốc đầu đời của tôi là từ “Cuộc đua kỳ thú” năm 2013.

Thời điểm lần đầu tiên trong cuộc đời bị phần lớn khán giả chỉ trích vì cái tôi cá nhân. Lúc đó, tôi nghĩ mình là người yêu thích thể thao, khi tham gia môi trường thi đấu luôn đặt 100%, thậm chí còn 200% để đạt thành tích tốt nhất. Đó là tinh thần thi đấu trong thể thao. Nhưng môi trường truyền hình thực tế thì hoàn toàn khác. Câu chuyện được biên tập, cắt ghép, chính cái tôi quá lớn và những chia sẻ thẳng thắn của tôi bị đẩy vào tình thế là những hình ảnh không đẹp mắt với khán giả. Khi chương trình phát sóng, tôi nhận sự chỉ trích nặng nề, có nhiều lý do mình lúc đó nếu chia sẻ thì có thể nhận được sự đồng cảm của khán giả.

Nhưng tôi chọn sự im lặng. Nó giống như một cú tát vào bản thân mình và sau đó, một thời gian khá lâu tôi mới có thể cân bằng và quay trở lại. Bản thân tâm niệm vấp ngã chỗ nào sẽ đứng dậy chỗ đó. Năm 2016, tôi tiếp tục đăng ký tham dự “Cuộc đua kỳ thú”. Lúc đầu, khán giả hoài nghi nói tôi diễn chứ không hẳn là tính cách nóng nảy, cái tôi như trước đây. Khi phát được hơn nửa chặng đường, một số ý kiến khán giả phản hồi tích cực. Sau khi hành trình “Cuộc đua kỳ thú” kết thúc, nhiều tin nhắn khán giả gửi vào trang cá nhân để viết lời xin lỗi vì những chỉ trích thậm tệ thời điểm trước. Khi nhìn lại từ cú vấp ngã khiến cho bản thân trưởng thành hơn về cách ứng xử và tập trung tối đa trong sự nghiệp diễn xuất”.

Thế nhưng, chính tính cách thẳng thắn của Nhan Phúc Vinh đôi khi không phù hợp trong giới showbiz Việt. Trước đám cưới của Nhã Phương – Trường Giang, cư dân mạng rộ tin đồn diễn viên Nhã Phương – Nhan Phúc Vinh có tình cảm khi đóng chung phim “Ngày ấy mình đã yêu”. Đáp lại tin đồn, thời điểm đó, Nhan Phúc Vinh thẳng thắn: “Bây giờ tôi nói thì mọi người sẽ đồn đoán, vô tình những người không hiểu, họ quy chụp tôi là “mượn gió bẻ măng” hay lợi dụng cơ hội để đánh bóng tên tuổi. Nên tôi hạn chế nhắc đến vấn đề này. Tại thời điểm nhạy cảm khiến câu chuyện không còn bình thường. Độc giả dường như đang là người biên kịch, viết kịch bản xuất sắc thì phải. Tại sao họ lại có suy nghĩ đầy bất ngờ và sáng tạo mà bản thân những diễn viên chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến”.

Nhan Phúc Vinh cũng cho biết thêm, bản thân muốn là chính mình, dù đôi khi cái “sống thật” mà anh mong muốn lại đi ngược với thẩm mỹ của đám đông – vốn luôn trông chờ một thần tượng hoàn hảo mà quên mất rằng, một nghệ sĩ cũng là con người, cũng đủ đầy những hỉ-nộ-ái-ố. Và Nhan Phúc Vinh mong muốn rằng, đối với người hâm mộ, có lẽ vẫn chỉ nên dừng lại ở chuyên môn, tài năng của một người nghệ sĩ.

Chia sẻ về quan điểm, nhiều diễn viên trẻ không chuyên đã dễ dàng nổi tiếng sau một bộ phim, còn người được học tập bài bản lại khó nổi tiếng, Nhan Phúc Vinh cho hay: “Ngoài một vài trường hợp ngoại lệ là hiện tượng khi có cơ duyên và điều kiện thuận lợi để bừng sáng chỉ một vai diễn. Nhưng có trường hợp khác, không hẳn họ không được đào tạo bài bản và học qua trường lớp là không có cơ hội tỏa sáng. Nhiều người học trong trường sân khấu, điện ảnh sẽ có bước chân vững chắc ở sân khấu rất khác so với trường hợp thành công “chớp nhoáng” vô tình trở thành sao. Do đó, cần nhìn nhận tài năng của nghệ sĩ cả một chặng đường dài phía trước. Tôi nghĩ rằng, với người có duyên, nếu ai thực sự muốn tham gia giải trí, tham gia nghệ thuật ca hát và diễn xuất, tự bản thân họ nhận thức là có đủ niềm đam mê hay không, chứ không đơn thuần là tìm kiếm hào nhoáng danh vọng thì sẽ dễ “ngủ quên trên chiến thắng”.

Đối diện với scandal bằng bản lĩnh của người làm nghệ thuật đã giúp cho Nhan Phúc Vinh có thời gian tập trung với nghề diễn. Sau thành công của vai Tùng “Ngày ấy mình đã yêu”, sắp tới, Nhan Phúc Vinh tiếp tục với vai diễn trong bộ phim điện ảnh “Ước hẹn mùa thu”, dự kiến khởi chiếu 10-5-2019. Hóa thân đa dạng các dạng vai thế nên, Nhan Phúc Vinh được đánh giá là diễn viên đa sắc màu trong diễn xuất.

Không chỉ “đóng đinh” trong thế giới điện ảnh, Nhan Phúc Vinh còn tham gia diễn xuất hài trong các bộ phim sitcom “Gia đình hết sảy” hay thương hiệu từ phim Tết “Cô Thắm về làng” đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Và giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc giải Cánh diều vàng 2018” là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực của nam diễn viên “tay ngang” này.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhan-phuc-vinh-da-doi-mau-phan-bac-cua-chinh-minh-145252.html