Nhan sắc như thiên thần của cô gái mất thính giác vừa đăng quang Hoa hậu Anh 2018

Dường như việc mất đi thính giác cũng không thể nào cản được bước chân của người đẹp Alisha Cowie bước lên vị trí cao nhất cuộc thi. Bởi ngoài nhan sắc xinh như thiên thần cô còn có một trái tim nhân hậu, ấm áp.

Cuộc thi Miss England – Hoa hậu Anh 2018 đã tìm ra được đại diện tham gia Miss World. Theo đó, đại diện của thành phố Newcastle là người đẹp Alisha Cowie đã xuất sắc vượt qua 49 đối thủ để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Alisha Cowie vỡ òa khi được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Anh 2018.

Alisha Cowie vỡ òa khi được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Anh 2018.

Phút đăng quang xúc động của Alisha Cowie. Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm là Stephanie Hill.

Được biết, tân Hoa hậu Anh năm nay tròn 18 tuổi, cô sở hữu chiều cao 1m73.

Ngoài vẻ đẹp ngoại hình, Alisha Cowie còn được biết đến là một cô gái rất chăm chỉ hoạt động từ thiện.

Trước đó, Alisha Cowie từng vận động quyên góp được 25.000 đô la cho một tổ chức mang tên Nụ cười ở Nepal. Đây là một tổ chức từ thiện dành riêng cho việc dạy vệ sinh răng miệng và hỗ trợ nha sĩ trong phẫu thuật.

Trong khuôn khổ cuộc thi Miss England – Hoa hậu Anh 2018, Alisha Cowie cũng đã xuất sắc giành được danh hiệu Miss Talent – Người đẹp Tài năng với màn biểu diễn một bài hát bằng ngôn ngữ kí hiệu, khi tai phải của cô đang bị mất đi thính giác.

Alisha Cowie sở hữu đôi mắt xanh biếc như “thôi miên” mọi ánh nhìn.

Với chiến thắng này, Alisha Cowie chính thức trở thành đại diện của Anh tham gia Miss World – Hoa hậu Thế giới 2018 được tổ chức tại Tam Á, Trung Quốc.

Là nơi khai sinh ra cuộc thi Miss World – Hoa hậu Thế giới, chính vì vậy các đại diện của Anh nói luôn giành được thành tích tốt tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh này. Năm ngoái, đại diện của Anh là Stephanie Hill đã giành được danh hiệu Á hậu 2 tại Miss World 2017.

Tuấn Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/nhan-sacnhu-thien-than-c%E1%BB%A7a-co-gai-mat-thinh-giac-vua-dang-quang-hoa-h%E1%BA%A1u-anh-2018-3608944.html