Nhân vật nào chết trong trận chiến cuối của 'Trò chơi vương quyền'?

Trong tập năm mùa cuối, Mẹ Rồng Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) đã phát điên sau cái chết của Rhaegal. Cuộc tàn sát khốc liệt bắt đầu, nhiều nhân vật quan trọng phải bỏ mạng.

Varys (Conleth Hill): Sau khi cố gắng tập hợp lực lượng đằng sau Jon Snow với tư cách là người thừa kế hợp pháp của Iron Throne, hành động của Varys bị Daenerys phát hiện do Tyrion thú nhận. Varys sau đó bị xử tử theo lệnh của Dany, bị Drogon thiêu sống. Trước đó anh đã gửi những lời cuối cùng cho Tyrion: "Tôi nghĩ rằng đây là kết cục xứng đáng của mình. Tôi sai rồi. Tạm biệt người bạn cũ".

Harry Strickland (Marc Rissman): Daenerys quyết định xâm chiếm King's Landing và sử dụng lửa rồng của cô để tiêu diệt thành phố. Đầu tiên, cô đốt đuốc Hạm đội sắt. Sau đó cô phá hủy cổng chính của thành phố, diệt trừ Binh đoàn hoàng kim đứng bảo vệ bên ngoài. Lúc này, Harry Strickland đang tìm cách trốn chạy sự tấn công từ Dothraki và Unsullied nhưng anh ta không đi xa được. Gray Worm (Jacob Anderson) ném vũ khí của mình vào lưng Harry, kết thúc mạng sống của anh trong Game of Thrones.

Euron Greyjoy (Pilou Asbaek): Vua hải tặc của Quần đảo Sắt còn sống sót sau khi Drogon thiêu đốt Hạm đội Sắt nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Khi đang lê lết trên một bãi biển, anh phát hiện Jaime Lannister đang cố gắng dựa vào Red Keep để cứu Cersei. Euron cố gắng giết Jaime, với mục đích trả thù cho em gái, mang cái đầu bị cắt đứt của anh ta cho em thay cho nụ hôn cuối cùng. Họ chiến đấu với nhau khốc liệt. Euron làm Jaime bị thương nặng, nhưng rốt cuộc Jaime vẫn là người chiến thắng cuối cùng sau khi ra đòn quyết định.

Maester Qyburn (Anton Lesser): Khi Daenerys phá hủy Red Keep, Cersei và lực lượng của cô buộc phải tìm cách để trốn thoát. Cersei cố gắng thuyết phục Mountain tiếp tục làm vệ sĩ cho mình nhưng anh từ chối. Qyburn can thiệp nhưng không thành công, dẫn đến việc Mountain ném ông ta xuống cầu thang. Qyburn nổ tung trước đống đổ nát.

The Hound (Rory McCann): Cái chết của Qyburn đóng vai trò mở đầu cho sự kiện rất được mong đợi: the Cleganebowl - cuộc gặp gỡ giữa anh em nhà Clegane Sandor (The Hound) và Gregor (The Mountain). Hound và Mountain tranh đấu với nhau giữa một Red Keep đổ nát. Hound tìm cách đẩy hai người họ ra khỏi lâu đài, cùng nhau rơi vào cái hố đang cháy bên dưới.

Mountain (Hafþór Júlíus Bjornsson): Mountain gần như được xác định đã chết sau khi rơi xuống hố lửa. Không có bất cứ bằng chứng hay phương án nào để giải thích cho việc anh ta có thể thoát khỏi đó.

Cersei và Jaime Lannister (Lena Headey và Nikolaj Coster -Waldau): Chị em nhà Lannister đến trái đất cùng nhau và cũng cùng nhau rời bỏ nó. Jaime cố gắng hết sức để cứu Cersei khỏi Red Keep, nhưng cơn thịnh nộ của Daenerys đã phá hỏng chiến lược thoát hiểm của họ, làm sập các đường hầm dẫn ra bãi biển, nơi một chiếc thuyền đang chờ sẵn để đưa họ đi. Hai chị em che chở cho nhau khi đường hầm đang sụp đổ xung quanh, để rồi cùng nhau bị chôn vùi bên dưới cuộc tàn sát của King's Landing.

Hà Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-vat-nao-chet-trong-tran-chien-cuoi-cua-tro-choi-vuong-quyen-post945691.html