Nhân viên an ninh có tật táy máy

Ở đời, mấy ai học được chữ ngờ. Bởi, điều chẳng bao giờ nghĩ đến nó lại xảy ra và đến khi sự thật được phơi bày thì ai nấy đều... giật mình. Thế nên, vụ án vừa được CATP Hội An (Quảng Nam) kết luận, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố đối tượng Cao Hiệp Anh (1995, trú P. Cẩm Hà, TP Hội An) về tội danh: 'Trộm cắp tài sản' là bài học về chữ... ngờ!

Ở đời, mấy ai học được chữ ngờ. Bởi, điều chẳng bao giờ nghĩ đến nó lại xảy ra và đến khi sự thật được phơi bày thì ai nấy đều... giật mình. Thế nên, vụ án vừa được CATP Hội An (Quảng Nam) kết luận, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố đối tượng Cao Hiệp Anh (1995, trú P. Cẩm Hà, TP Hội An) về tội danh: “Trộm cắp tài sản” là bài học về chữ... ngờ!

Đối tượng cùng tang vật vụ án trộm cắp tài sản bị CATP Hội An bắt, thu giữ.

Đối tượng cùng tang vật vụ án trộm cắp tài sản bị CATP Hội An bắt, thu giữ.

Theo kết quả điều tra: Khoảng 14 giờ, ngày 2-12-2019, Cao Hiệp Anh (nhân viên bộ phận an ninh khách sạn Mường Thanh Hội An, trụ sở tại P. Cửa Đại, TP Hội An) cùng với anh Lê Văn Nhựt (1991, nhân viên buồng phòng) cùng một số nhân viên khác chuẩn bị ra về. Trong lúc thay đồng phục, anh Nhựt để chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo A5 2020 trên chiếc ghế gỗ nhưng lại bỏ quên khi mặc quần áo mới, đi ra nhà để xe. Phát hiện anh Nhựt để quên chiếc điện thoại trên ghế Anh nhanh tay lấy bỏ vào túi quần rồi vội vã lấy xe ra về. Sau khi phát hiện bị mất anh Nhựt quay lại khách sạn để tìm nhưng không thấy nên báo cáo sự việc cho lực lượng an ninh của khách sạn để giải quyết.

Ngay sau đó, lực lượng an ninh của khách sạn đã trích xuất hình ảnh từ camera, truy vấn một số người tình nghi... nhưng vẫn không tìm ra thủ phạm của vụ mất cắp nên anh Lê Văn Nhựt trình báo sự việc cho CAP Cửa Đại. Nhận tin báo, lực lượng CA tiến hành áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét những đối tượng hiềm nghi. Qua 3 lần làm việc cùng lực lượng CA, biết không thể chối cải nên Cao Hiệp Anh thừa nhận đã lấy cắp chiếc ĐTDĐ của anh Nhựt.

Tiếp tục đấu tranh với đối tượng về những vụ trộm đã xảy ra trước đây, Cao Hiệp Anh, khai: Cuối tháng 11-2019, thực hiện xong ca trực nửa đêm, Anh vào phòng giặt ủi của khách sạn lấy mền, gối để ngủ. Lúc đó đối tượng thấy anh Lê Đình Thắng (1999), đang nằm ngủ dưới nền bên cạnh có chiếc điện thoại Samsung J7 Pro nên Anh vội lấy điện thoại bỏ vào túi mang về nhà cất giấu. 3 ngày sau không thấy “động tĩnh” gì, Anh mang ĐTDĐ vừa trộm đến cửa hàng bán với giá 500 ngàn đồng. Theo định giá của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, chiếc điện thoại trên có giá trị hơn 2,5 triệu đồng.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ việc và giá trị tài sản bị mất cắp, ngày 11-2-2020 CQĐT CATP Hội An đã khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Cao Hiệp Anh. Tuy nhiên, lệnh chưa kịp thi hành đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên CQĐT ra lệnh truy nã. Gần 4 tháng trốn chạy, ngày 24-6-2020 Cao Hiệp Anh đã bị CA tỉnh Quảng Nam bắt, giao cho CATP Hội An xử lý.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_230474_nhan-vien-an-ninh-co-tat-tay-may.aspx