Nhân viên bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm:Chuyển công tác

Nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương bị tố hiếp dâm thiếu nữ được chuyển lên làm việc ở phòng Hành chính -Kế toán.

Nhiều người bất ngờ trước việc thiếu nữ H. (sinh năm 2001) tố ông N.S.V. (nhân viên bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương) có hành vi xâm hại tình dục, hiếp dâm em trong thời gian em ở đây.

Xung quanh vụ việc này, ông Lê Minh Quốc Cường – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐTB&XH) tỉnh Bình Dương thông tin, hiện đã chuyển ông N.S.V. sang công tác ở phòng Hành chính - Kế toán để thuận tiện cho việc điều tra những nội dung của đơn tố cáo.

Theo ông Cường, sau khi nắm bắt được thông tin qua báo chí và văn bản chỉ đạo của Bộ LĐTBXH đề nghị làm rõ sự việc em H tố cáo ông V. hãm hiếp mình trong 2 năm tại trung tâm.

Sở đã cử đại diện trực tiếp xuống hiện trường yêu cầu phía trung tâm và cá nhân liên quan viết tường trình báo cáo về vụ việc. Đồng thời, sau đó là có phương án hợp lý để cùng phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh vụ việc.

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương

Ông Cường giải thích: "Ông V. làm ở phòng bảo vệ là phòng nghiệp vụ, nhưng sự việc xảy ra như vậy thì chúng tôi không thể để ông V. tiếp tục làm việc ở vị trí đó được, nên điều chuyển qua phòng hành chính với mục đích là khi cơ quan chức năng cần làm việc và bổ sung thông tin thì ông V. sẽ có mặt ngay"

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm việc chuyển ông V. lên vị trí phòng Hành chính để họ quản lý là tạm thời trong quá trình điều tra. Hiện các bên vẫn đang chờ kết quả từ công an, khi nào có thông tin mới thì sẽ cung cấp cho báo chí sau.

Trước đó trao đổi với báo chí, ông V lên tiếng phủ nhận việc em H tố cáo ông có hành vi xâm hại tình dục, hiếp dâm.

"Hoàn toàn không có sự việc như vậy. Tôi chỉ coi H. như một đứa con, đứa cháu. Không bao giờ tôi xâm hại tình dục H.", ông V. khẳng định.

Nhân viên bảo vệ nói không rõ lý do vì sao mà H. dựng lên câu chuyện như vậy. Ông V kể rằng đang làm việc với cơ quan công an về nội dung tố cáo này.

Ông V. mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ, nếu thật sự ông có tội, ông chấp nhận đi tù.

"Tôi thấy H. không có cha mẹ, lại là đồng hương Nghệ An với tôi nên tôi có quan tâm H. hơn một chút, nhưng là sự quan tâm tốt đẹp chứ không phải là quan tâm dâm dục" - ông V. nói.

Em H. trình báo sự việc.

Được biết từ giữa năm 2017 đến đầu năm nay, H bị đưa vào trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương theo diện lang thang, không nơi ở cố định. H tố cáo, trong quá trình bị quản lý tại trung tâm đã bị cán bộ ở đây hiếp dâm nhiều lần. Khi em phản kháng thì bị cán bộ trung tâm đe dọa, thậm chí là đánh.

Mới đây, em được chuyền về Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM. Cán bộ trung tâm nhận thấy em có nhiều biểu hiện lạ. Qua tiếp xúc thì cán bộ trung tâm biết câu chuyện em bị xâm hại tình dục trong suốt thời gian dài ở Bình Dương.

Chiều tối 27/11, bà Võ Thị Thanh Kim - giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội (Sở Lao động, thương binh và xã hội TP.HCM) cho biết hiện nay trung tâm đã bàn giao hồ sơ cho phía cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh và phối hợp để làm rõ vụ việc.

Trung tâm cũng đã có văn bản xin ý kiến Công an quận Bình Thạnh về việc tiếp tục giữ em H. ở lại trung tâm để phục vụ điều tra, bởi theo quy định, trung tâm chỉ được lưu giữ người lang thang tối đa 30 ngày.

"Chúng tôi cũng không liên lạc được với người thân của em H., nên nếu để em ra ngoài sẽ rất khó tìm lại. Hiện tại em đã bình tĩnh và dạn dĩ hơn, sức khỏe cũng tốt hơn so với thời điểm trung tâm mới tiếp nhận em", bà Kim cập nhật tình hình.

Bà cho biết trong thời gian ở trung tâm, H. thường chuyện trò, chia sẻ với một người phụ nữ đứng tuổi cũng được đưa vào trung tâm cùng thời gian. Em thường gọi người này là mẹ và tỏ ra tin tưởng, nên phía trung tâm cũng đề xuất để người phụ nữ này tiếp tục ở lại cho đến khi H. ổn định tâm lý.

Thu Trang(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nhan-vien-bao-tro-xa-hoi-bi-to-hiep-damchuyen-cong-tac-3392297/