Nhân viên cảnh vệ bắn chết bộ trưởng Uganda, nghi do mâu thuẫn riêng

Một nhân viên cảnh vệ đã bắn chết bộ trưởng phụ trách mảng lao động của Uganda và tự sát sau đó.

Theo quân đội và phương tiện truyền thông Uganda, một cảnh vệ đã bắn chết một bộ trưởng chính phủ nước này. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được cho là do mâu thuẫn riêng giữa 2 người.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm 2-5. Nạn nhân là ông Charles Engola - bộ trưởng phụ trách mảng lao động trong chính phủ của Tổng thống Yoweri Museveni. Ông là đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Nhà chức trách không công khai danh tính của kẻ tấn công. Theo đài UBC, nghi phạm đã tự sát sau vụ việc.

Thi thể của người cảnh vệ được đưa vào xe cứu thương. Ảnh: AP

Thi thể của người cảnh vệ được đưa vào xe cứu thương. Ảnh: AP

Ông Brig. Felix Kulayigye - phát ngôn viên của quân đội Uganda - cho biết một "sự cố đáng tiếc" đã dẫn đến cái chết của ông Engola. “Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết cho công chúng sau khi chúng tôi điều tra vụ việc” - ông viết trên Twitter.

Vụ nổ súng diễn ra bên trong nhà ông Engola ở ngoại ô thủ đô Kampala của Uganda. Nhà chức trách chưa công bố động cơ của kẻ tấn công. Tuy nhiên, báo chí địa phương đưa tin trước vụ việc, một cuộc tranh cãi xung quanh vấn đề tiền lương của người cảnh vệ này đã diễn ra.

“Các nhân chứng cho biết người cảnh vệ đã hét lên rằng anh ta không được trả lương trong một thời gian dài dù làm việc cho một bộ trưởng” - tờ NilePost đưa tin.

Theo hãng tin AP, trong những năm qua, nhiều quan chức cấp cao của Uganda đã bị tấn công bằng súng. Năm 2021, một cựu chỉ huy quân đội ở Uganda bị thương và con gái của ông này đã thiệt mạng sau khi các tay súng bắn vào xe chở họ ở thủ đô Kampala.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhan-vien-canh-ve-ban-chet-bo-truong-uganda-nghi-do-mau-thuan-rieng-post731587.html