Nhân viên đội Quản lý du lịch biển hai lần trả tài sản gần 100 triệu đồng cho khách ngoại quốc

Chỉ trong vòng khoảng 4 ngày, anh Hương nhặt được và trả lại của rơi 2 lần cho những vị khách nước ngoài, với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Đó là câu chuyện khá hy hữu và ý nghĩa liên quan đến anh Lê Văn Hương, hiện công tác tại đội Quản lý du lịch biển TP.Đà Nẵng.

Ngày 1/8, anh Hương nhặt được và bàn giao lại số tài sản thất lạc hơn 50 triệu đồng cho 2 du khách mang quốc tịch Hàn Quốc.

Trong 4 ngày, anh Hương trao trả tài sản và giấy tờ quan trọng có giá trị gần trăm triệu đồng cho những vị khách ngoại quốc.

Trong 4 ngày, anh Hương trao trả tài sản và giấy tờ quan trọng có giá trị gần trăm triệu đồng cho những vị khách ngoại quốc.

Đến ngày 4/8, anh Hương lại nhặt được một túi xách bên trong có đựng số tài sản gần 50 triệu đồng do khách bỏ quên ở vệ đường biển. Sau 1 ngày xác minh, đến chiều 5/8, anh Hương trao trả số tài sản này cho ông Sysawa Khotmany (quốc tịch Lào) - du khách tham quan TP.Đà Nẵng đánh rơi.

Trả lời PV, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng xác nhận thông tin này.

Theo ông Vũ, ở cả 2 lần nhặt được tài sản trên, anh Hương đều báo cáo lãnh đạo quản lý và cùng tiến hành tìm người mất tài sản. Dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, anh Hương trao trả đầy đủ tài sản cho du khách.

"Đây là hành động đáng ngợi khen, góp phần thể hiện hình ảnh thân thiện, đẹp đẽ, mến khách của con người và du lịch TP.Đà Nẵng", ông Vũ nói.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-hai-lan-nhat-va-tra-tai-san-gan-100-trieu-dong-a444487.html