Nhân viên y tế xinh đẹp mắc Covid-19 'lạc quan nhất vịnh Bắc bộ'

Chị M.T .L là nhân viên của khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, không may mắc Covid-19. Khi trở thành bệnh nhân trong khu điều trị, chị luôn kể những câu chuyện vui, pha trò cười để mọi người quên đi bệnh tật, yên tâm chữa trị.

Ngày ra viện, chị L. vô cùng hạnh phúc và mong sớm được quay trở lại công việc của mình.

Nhớ lại ngày đầu khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính, chị L. có phần hoảng sợ. Nhưng sau đó chị lấy lại tinh thần vui tươi để điều trị và động viên những người bệnh cùng cảnh tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Chị L. kể lại, ngày 26/7, khi đang chơi cùng với con ở nhà nhận được điện thoại từ cơ quan thông báo lên để cách ly vì trước đó chị đã trực tiếp tiếp xúc với các bệnh nhân mắc Covid-19 và người nhà của họ.

Lúc ấy, chị L. chỉ nghĩ do lo sợ dịch lan rộng nên mọi người cùng cách ly tại bệnh viện, chứ không nghĩ mình lại trở thành bệnh nhân. Đến ngày 28/7, khi đang trực tại khoa chị L. thấy trong người mỏi mệt và sốt cao. Chị L. cũng chỉ nghĩ do cả ngày mặc đồ bảo hộ làm việc ra mồ hôi nhiều bị cảm cúm thông thường.

Lo lắng nên chị L. gọi điện cho chồng. Chồng chị động viên chị cứ ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân và giữ gìn sức khỏe còn ở nhà đã có anh lo.

Chị L. được cách ly tại phòng riêng cùng với 2 đồng nghiệp khác. Ngày 29/7, chị nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, còn 2 đồng nghiệp cho kết quả âm tính.

Bệnh nhân số 465 vui mừng ngày ra viện. Nụ cười lạc quan của chị đã khiến rất nhiều bệnh nhân khác ảm thấy vững vàng, được tiếp thêm động lực chiến đấu để nhanh khỏi bệnh

Khi nghe thông báo mình bị nhiễm Covid-19, cảm giác đầu tiên là sốc, hoảng sợ, nước mắt cứ chực trào ra. Chị kể lúc đó lo sợ mình lây bệnh cho mọi người trong gia đình và đồng nghiệp, trong đó có con của chị vẫn còn rất nhỏ.

Đến trưa ngày 30/7, chị được xe cứu thương đưa lên cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, được các y bác sĩ tận tình chăm sóc, động viên nên tinh thần thấy thoải mái hơn.

Trong thời gian điều trị, chị L. nhận thấy đồng nghiệp vất vả vì mình và người bệnh, nên chị rất trăn trở, tự ngẫm rằng phải cố gắng, mạnh mẽ để giúp các bệnh nhân khác yên tâm chữa trị, giúp đồng nghiệp đỡ áp lực.

Những ngày đầu nhập viện, cơ thể mệt rã rời, ho, sốt cao nhưng chị vẫn cố gắng động viên người bệnh, hướng dẫn họ những kiến thức cần thiết để giữ gìn, tránh sự lây lan cho mọi người.

Tâm lý chung của bệnh nhân là lo lắng, hoang mang nên chị L. tìm cách trò chuyện, động viên họ cùng điều trị.

Chị luôn kể những câu chuyện vui, pha trò cười để mọi người quên đi bệnh tật yên tâm chữa trị.

Nhờ nụ cười, sự lạc quan từ chị, nhiều bệnh nhân dù đang trong lo âu cũng như được tiếp thêm nghị lực, thấy vui vẻ lạc quan trở lại, tinh thần vững vàng hơn, giúp sức khỏe mau hồi phục.

Trong quá trình điều trị, chị L. có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính. Chị vui vẻ chuẩn bị tinh thần để được ra viện thì lần xét nghiệm thứ 3 cho kết quả dương tính trở lại.

Bị tái dương tính, chị L. cũng hơi lo lắng nhưng khi được biết có nhiều người cũng như thế nên chị yên tâm hơn.

Cách đây 2 ngày, cả gia đình gồm bố mẹ, chồng và con chị rời khu cách ly trở về nhà an toàn.

Sau khi về nhà, chị L. sẽ được cách ly tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng y tế địa phương trong vòng 14 ngày.

Chị cho biết: “Tôi sẽ nghiêm túc chấp hành quy định trong thời gian cách ly 14 ngày, làm các xét nghiệm cần thiết.

Sau đó tôi sẽ nhanh chóng trở lại bệnh viện, tiếp tục với công việc thường nhật chăm sóc bệnh nhân của mình, góp phần chung tay để đẩy lùi dịch Covid-19 tại Đà Nẵng”.

Ngày 17/8, tại các cơ sở y tế thành phố Đà Nẵng đã có 9 bệnh nhân được điều trị khỏi Covid-19 và được xuất viện. Các bệnh nhân này đã có 3-4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Khánh Chi

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/khoe-dep/suc-khoe/nu-dieu-duong-mac-covid-19-tu-hoang-mang-toi-dong-vien-nguoi-benh-khac-261623.html