Nhanh như chớp!

Anh Nguyễn Văn Lộc (1970, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang bán hàng tại tiệm vàng số 523/3-Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) thì có một thanh niên mặc áo màu đen, quần jean, đội mũ lưỡi trai đến hỏi mua vàng. Người thanh niên yêu cầu anh Lộc đưa chiếc lắc tay vàng 18K (trị giá 6 triệu đồng) để thử. Trong lúc anh Lộc đang loay hoay tiếp khách hàng vừa đến sau, loáng một cái, người thanh niên nọ đột nhiên bỏ chạy về hướng đường Cù Chính Lan (Đà Nẵng). Ngày 17-6, CAP Hòa Khê cho biết, đã tiếp nhận tin báo của anh Lộc và đang tiến hành điều tra.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_207976_nhanh-nhu-chop-.aspx