Nhành xuân

Thoáng gặp cánh tay trần
Nõn nà như cổ tích
Búp măng tơ dải liếp
Hư ảo thực và mơ.

Thoáng gặp, dậy hồn thơ
Nồng nàn hơi thở ấm
Như tháng ba tiếng sấm
Khiến đất trời chung chiêng.

Cánh tay trần bình yên
Hay bão giông, khắc khoải
Hương một thời mê mải
Trốn tìm cõi hư không.

Chỉ còn lại mênh mông
Giữa dòng đời đen bạc
Nghe tiếng reo của thác
Nghe tiếng lừng của sông.

Còn lại giữa đêm đông
Ngọn đèn nào le lói
Khát khao cuối dòng sông
Cánh buồm nâu, sương khói .

Trần Thế Tuyển
SG, đêm cuối năm 2018

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/nhanh-xuan-n12253.html