Nhật Bản - Triều Tiên: Trận chung kết lớn của lứa tuổi nhỏ

Duyên nợ lại đưa bóng đá Nhật Bản và Triều Tiên chạm trán nhau ở chung kết U-17 nữ châu Á.

Tưởng chừng như bóng đá trẻ (U-17) lại là bóng đá nữ ít hấp dẫn nhưng đây là một trận chung kết lớn. Có thể là một trận đấu “thuộc bách khoa toàn thư” của bóng đá nữ, trẻ châu lục.

Nói là “bách khoa toàn thư” hay “kinh điển” quả là không ngoa, hay phóng đại chút nào. Bóng đá trẻ nữ Triều Tiên, Nhật Bản nằm ở đẳng cấp thế giới chứ không phải châu lục. Truyền thống các đội trẻ U-17, U-18 Nhật Bản và Triều Tiên đều nhiều lần vào chung kết World Cup U-17 nữ.

 Hai đội trưởng U-17 nữ Triều Tiên và Nhật Bản cùng chiếc cúp vô địch. Ảnh: AFC

Hai đội trưởng U-17 nữ Triều Tiên và Nhật Bản cùng chiếc cúp vô địch. Ảnh: AFC

Trận chung kết giữa Triều Tiên và Nhật Bản diễn ra lúc 18 giờ ngày 19-5 trên sân Wayan Dipta, Bali, Indonesia, trong khi đó trận tranh hạng ba diễn ra cùng sân giữa Trung Quốc và Hàn Quốc lúc 14 giờ.

Trong vòng ít năm qua, “ân oán” của hai nền bóng đá số 1 châu Á, Nhật Bản và Triều Tiên là rất nhiều và kịch tính.

Năm ngoái chung kết bóng đá nữ ASIAD 19 tại Hàng Châu, Nhật Bản đánh bại Triều Tiên 4-1 một trận đấu chất lượng cực cao. Ở bóng đá nam (U-23) thì Triều Tiên có một trận nảy lửa với Nhật Bản ở bán kết có nhiều thẻ phạt.

Gần đây nhất là hồi tháng 3 vừa qua, chung kết U-20 nữ châu Á tại Uzbekistan, nữ trẻ Triều Tiên đánh bại Nhật Bản để lên ngôi châu Á.

Trước đó, hai đội tuyển nữ quốc gia của hai nước cũng chạm trán nhau lượt đi tại Jeddah (hòa 0-0) và lượt về tại Tokyo (Nhật thắng 2-1) giành vé đi Olympic Paris cùng Úc (thắng Uzbekistan 13-0).

Chưa hết ở cấp độ đội tuyển nam, Triều Tiên thua Nhật Bản 0-1 ở Tokyo lượt đi vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027. Lượt về Triều Tiên từ chối tiếp đội Nhật Bản ở Bình Nhưỡng dẫn đến FIFA xử thua 0-3...

Nói thế để thấy rằng, bóng đá ở “đất nước khó hiểu” này cực mạnh từ nam cho đến nữ, từ trẻ đến đội tuyển quốc gia.

HLV Song Sung-gwon của Triều Tiên nêu quyết tâm: “Chúng tôi muốn lên ngôi, nghĩa là chúng tôi muốn đánh bại Nhật Bản, Triều Tiên sẽ làm được điều mà hồi tháng 3 qua tại Uzbekistan U-20 nữ chúng tôi đã làm được. Triều Tiên đã chuẩn bị cho một trận chung kết đầy thách thức và sẽ thắng trận”.

Còn HLV Sadoyoshi Shirai của Nhật tôn trọng: “Việc hành trình vào trận chung kết, Triều Tiên ghi 23 bàn, không để thủng lưới bàn nào đã cho thấy họ mạnh như thế nào trong tấn công và vững chãi thế nào trong phòng ngự. Nhưng tôi rất hưng phấn khi chạm trán với một đối thủ như thế ở chung kết và chúng tôi sẽ đánh bại”.

Thật thú vị, liệu đội U-17 nữ Nhật Bản này có giống đồng nghiệp nam U-23 Nhật khi chạm trán với Uzbekistan tại chung kết U-23 châu Á vừa qua ở Qatar. Khi đó, đối thủ của Nhật cũng là đội hành trình vào trận chung kết mà giữ sạch mành lưới rồi thủ môn Nematov của Uzbekistan để thủng bàn duy nhất ở chung kết, cũng là bàn thua mất ngôi vô địch vào tay U-23 Nhật Bản.

Theo nhận định của chúng tôi, lịch sử trên sẽ không lặp lại.

Dự đoán: Triều Tiên thắng 2-1.

Trận tranh hạng ba giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, không có cửa cho các cô gái xứ Kim chi.

Dự đoán Trung Quốc thắng 3-1.

+Hành trình vào chung kết của hai đội:

Triều Tiên: Thắng Indonesia 9-0, Philippines 6-0, Hàn Quốc 7-0 (vòng bảng), thắng Trung Quốc 1-0 ở bán kết.

Nhật Bản: Thắng Trung Quốc 4-0, Úc 4-1 và Thái Lan 4-0 (vòng bảng) và thắng Hàn Quốc 3-0 ở bán kết.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhat-ban-trieu-tien-tran-chung-ket-lon-cua-lua-tuoi-nho-post791332.html