Nhật báo Nhân dân Trung Quốc lên tiếng về việc rạp tăng giá vé 'Avengers: Endgame': Chuyện này đáng lí không nên để xảy ra

Cách ngày công chiếu Avengers: Endgame không còn bao lâu nhưng cuộc chiến về giá cả đã sớm 'đánh trống khua chiêng' rầm rộ, việc này làm cho không ít người hâm mộ phải kinh hãi. Nỗi khổ tâm 'cơn hạn lâu ngày mới có cơn mưa đến' của phòng vé đã khó tránh việc họ nổi lên tâm lý 'lên giá ngay tại chỗ'.

Tối ngày 19/4, tờ Nhật báo Nhân dân ở trang mạng Weibo của mình đã phát biểu về cách nhìn về vấn đề giá vé cao của phim Avengers: Endgame (Hồi kết) tại Trung Quốc. Nhật báo Nhân dân chia sẻ:

“Phòng vé mấy khi gặp phải “cơn mưa rào trên mảnh đất khô cằn” cho nên khó tránh họ mang tâm lý muốn “lên giá ngay tại chỗ”. Nhưng thu hoạch về doanh thu phòng vé không giống như việc bạn thu hoạch hẹ, thế giới điện ảnh không thể tùy tiện bị nâng giá lên như vậy. Quan điểm “chém được lần nào thì hay lần đó” có vẻ không thay đổi là mấy hay có vài cư dân mạng nói lên tiếng lòng của mình 315 gặp”

Được biết 315 tức chỉ 15/3 là Ngày quốc tế bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Bởi vì vào ngày 15/3/1962, tổng thống Mỹ Jonh F. Kennedy đã phát biểu ở Quốc hội Mỹ: “Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của người dân”, ông đã đề xuất bốn quyền lợi của người tiêu dùng. Nó được thành lập lần đầu tiên bởi Liên minh người tiêu dùng quốc tế vào năm 1983 để mở rộng việc thúc đẩy bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, để gây chú ý trên toàn thế giới và thúc đẩy hợp tác và trao đổi giữa người tiêu dùng và các tổ chức ở nhiều quốc gia và khu vực.

Trailer phim Avengers: Endgame.

Độ nóng và sự mong đợi mà fan dành cho Avengers: Endgame (Avengers: Hồi Kết) dần nóng lên theo từng ngày. Tuy nhiên, chúng ta lại quên mất rằng bộ phim Avengers: Endgame cũng là chương cuối cùng của thế hệ MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) cũ. Sau khi tác phẩm kết thúc, người hâm mộ sẽ phải nói lời từ biệt với nhiều thứ của Marvel.

Sắp hết thấy anh sắt yêu quý rồi.

Sắp hết thấy anh sắt yêu quý rồi.

Endgame là lời tổng kết chặng đường dài 11 năm của Marvel nhưng đây cũng là lúc mình nhận ra rằng mình đã đi chặng đường này một quãng thời gian khá dài. Việc lần này Trung Quốc được công chiếu sớm hơn các nước khác hơn 2 ngày (24/4) nên càng làm cho các người hâm mộ càng thêm nóng lòng.

Tuy nhiên, khi mở bán vào ngày 12/4, giá vé được niêm yết của Avengers: Endgame lại làm người xem cảm thấy mất hồn, không chỉ có giá cao đến hơn trăm đồng NDT (100 NDT ~ 345,200 VND) hay thậm chí giá vé có thể mắc đến tận ngàn đồng NDT (~3,452,800 VND) làm cho không ít cư dân mạng “bị dọa sợ”. Cụm từ “Avengers 4 - Giá vé cao” đang thành đề tài thảo luận nóng bỏng giữa các người dùng mạng.

Tính đến 18h00 ngày 20/04/2019, Avengers: Endgame đã bán được hơn 448 triệu NDT (~ 1551 tỷ đồng) cho lượng pre-sale (vé bán sớm). Doanh thu này sẽ tăng rất nhanh trong vài ngày tới, khi phim ra mắt chính thức. Phim cũng đã xô đổ mọi kỷ lục từ doanh thu pre-sale, suất chiếu sớm và ngày mở màn tại Trung Quốc đối với một bộ phim Hollywood.

Lâm Ngọc Chi (Theo Sina)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nhat-bao-nhan-dan-trung-quoc-len-tieng-ve-viec-rap-tang-gia-ve-avengers-endgame-chuyen-nay-dang-li-khong-nen-de-xay-ra-5012594.html