Nhát dao cắt đứt nghĩa vợ chồng

Sau khi kết hôn, Phạm Minh Học (1995, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) lộ rõ bộ mặt của một kẻ mê cờ bạc, rượu chè bê tha, không chăm lo cho vợ con nên chị P.H.T.M. (1995) quyết định ly thân. Bực tức việc bị vợ cự tuyệt, không chịu về sống chung nên Học đã dùng dao chém vợ mình trọng thương.

Sau khi kết hôn, Phạm Minh Học (1995, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) lộ rõ bộ mặt của một kẻ mê cờ bạc, rượu chè bê tha, không chăm lo cho vợ con nên chị P.H.T.M. (1995) quyết định ly thân. Bực tức việc bị vợ cự tuyệt, không chịu về sống chung nên Học đã dùng dao chém vợ mình trọng thương.

Bị cáo Phạm Minh Học

Bị cáo Phạm Minh Học

Theo cáo trạng, năm 2016, Phạm Minh Học và chị M. kết hôn rồi về sống với gia đình nhà chồng, sau đó có 1 đứa con. Tuy nhiên, sau khi kết hôn Học suốt ngày tìm đến rượu chè, cờ bạc, không quan tâm chăm sóc vợ con và giữa họ bất đồng về quan điểm sống nên đôi vợ chồng trẻ thường xuyên cãi vã. Đầu tháng 9-2018, chị M. lấy lý do cai sữa cho con để về nhà cha mẹ ruột ở.

Tối ngày 17-11-2018, sau khi đi làm về, Học đến nhà tìm vợ nhưng không thấy. Tại đây, Học lấy 1 con dao mang theo đến trường chị M. đang dạy để tìm vợ. Đến nơi, Học thấy xe máy của vợ vẫn còn trong trường nên ngồi đợi trước cổng. Thấy chị M. điều khiển xe ra khỏi trường thì Học liền bám theo sau. Khi đến cầu Kỳ Phú 2 trên đường Điện Biên Phủ (thuộc P. An Phú, TP Tam Kỳ) thì Học chạy xe đến hỏi: Sao mi không chịu về nhà? Thì chị M. trả lời: “Có gì thì về nhà rồi nói chuyện, con đang đợi ở nhà”. Sau đó chị M. điều khiển xe đi trước, Học lái xe chạy theo sau. Đi được một đoạn thì Học tiếp tục điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu xe buộc vợ phải dừng lại để nói chuyện.

Lúc này, Học bảo chị M. về nhà chung sống như xưa nhưng vợ không đồng ý. Học tiếp tục đề nghị đưa chị M. về nhà nói chuyện với ba mẹ vợ nhưng vẫn bị vợ cự tuyệt. Bực tức trước thái độ của vợ, Học đạp vào người khiến chị M. ngã xuống, xe đè lên chân không đứng dậy được. Tuy nhiên, chị M. vẫn cố gắng gượng dậy nói với chồng: “Xe ngã đè lên chân em đau quá, anh đỡ em lên giùm với”. Nghe lời kêu cứu của vợ nhưng Học vẫn làm ngơ, mà lại đến xe lấy con dao đến chỗ vợ đang nằm hăm dọa: “Giờ mi có chịu về nhà hay không? Thì chị M. trả lời “Không, có giết thì giết đi”. Vừa dứt lời, Học vung dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, lưng và cổ của vợ mình khiến chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ, máu ở những vết thương không ngừng tuôn ra. Mặc dù vợ liên tục kêu la nhưng Học vẫn không chịu buông tha, cho đến khi chị M. nằm im giả vờ ngất đi thì Học mới dừng tay. Nghĩ rằng vợ đã chết, cùng lúc đó có người chạy xe đến nên Học vứt con dao lại rồi lái xe về nhà.

Sau khi chồng bỏ đi, chị M. gọi báo tin cho gia đình đến đưa đi cấp cứu. Sau đó, Học đến CATP Tam Kỳ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết quả giám định thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy, nạn nhân bị nhiều vết chém với tỷ lệ thương tích là 34%.

Ngày 16-8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Minh Học về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, cố ý giết người. Sau khi chém nhiều nhát dao vào người khiến vợ nằm bất động, bị cáo đã bỏ đi mà không đưa vợ đi cấp cứu. Hành vi đó thể hiện tính nhẫn tâm của bị cáo, không quan tâm đến sự sống chết của vợ mình. Do vậy, cần có mức án nghiêm minh để răn đe giáo dục. Mặc dù rất bức xúc trước sự việc xảy ra, nhưng bị hại và gia đình bị hại cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ khung hình phạt cho bị cáo để sớm trở về để chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra, chăm lo cho con nhỏ. Xét toàn diện vụ án và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Học 10 năm tù về tội “Giết người”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_211190_nhat-dao-cat-dut-nghia-vo-chong.aspx