Nhát dao chém đứt tương lai cậu sinh viên nghèo

(Zing) - Đi đón người yêu nhưng không gặp, đang phóng xe về thì Trường thấy cô đang ngồi sau xe một thanh niên khác. Lời qua tiếng lại, lại người đàn ông kia cầm mũ bảo hiểm phang mình, Trường đã rút dao...

>> Ghen tuông, nam sinh viên giết 'tình địch' Nguyễn Xuân Trường (tức Hà, SN 1986, trú tại thôn Phú Lạc, xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên tại chức Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhìn cậu sinh viên bảnh bao, mặc chiếc áo xanh nổi bật, khuôn mặt bầu bĩnh hơn bởi chiếc mũ da không ai nghĩ câụdám giết người. Trường ngồi vào phòng làm việc của điều tra viên khá lặng lẽ, khuôn mặt hơi tái, run run trả lời. Nhà nghèo nên cậu vừa đi học vừa đi sửa xe đạp, làm xe ôm để ăn học và nuôi thêm một em gái. Chiều ngày 18/3, Trường đi xe máy đến đón người yêu Cao Thị Vân Anh (SN 1987, trú tại tổ 8, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La) tạm trú tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Vân Anh đang làm lễ tân của một khách sạn, cô đang học liên thông Đại học Lao động xã hội. Tới bến xe bus đợi người yêu như mọi khi nhưng Trường không gặp. Cậu ta chạy xe thong dong đến đoạn nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội thì thấy cô người yêu đang ngồi sau xe một thanh niên khác. Trường phóng lên bảo người lái xe: "Dừng xe lại!". Người chở Vân Anh là Nguyễn Trung Kiên (SN 1981, trú tại Thụy Ứng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) là nhân viên bán hàng của khách sạn Khăn Quàng Đỏ (Hà Nội) bảo: "Mày thích chết à?". Vân Anh ngồi sau nói với anh Kiên: "Đấy là người yêu em, anh dừng xe đi!" thì anh này dừng xe. Vân Anh bước ra gặp Trường thì bị tát, rơi cả mũ bảo hiểm. Trường lôi Vân Anh lên xe mình nhưng cô gái không đồng ý. Thấy Vân Anh giằng co với Trường, Kiên dựng xe lao ra cầm mũ bảo hiểm vụt Trường nhưng cậu này tránh được. Cơn ghen tuông, tức giận khiến cậu sinh viên không biết phải trái liền rút dao trong túi quần ra đâm vào anh Kiên khiến nạn nhân gục xuống. Định bỏ chạy nhưng người đi đường hô phải đưa nạn nhân đi viện, thì Trường lại cùng một người khác lái xe đưa anh Kiên vào Bệnh viện Y học cổ truyền. Vân Anh run rẩy định lên xe đi nhưng không thể cầm lái, một người thanh niên gần đó đã đưa cô tới Viện 19 -8, sau đó mới tìm ra Viện y học cổ truyền. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định anh Kiên đã tử vong. Biết anh Kiên chết, Trường và Vân Anh vô cùng sợ hãi. Trưởng rủ Vân Anh bỏ trốn và dọa nếu cô ở đây, người nhà anh Kiên không biết vì sao, có thể đánh cô chết. Sợ hãi, Vân anh bỏ chạy theo Trường lên nhà một người bạn ở Lào Cai. "Để tìm ra Trường, công an PC14, PC21, công an quận Cầu Giấy, đã cùng rất nhiều đợn vị khác đã phải lặn lội suốt 2 ngày đêm. Ngay giữa đêm, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã phải bật dậy, xác minh số chứng minh nhân dân của Trường để tìm manh mối và liên lạc ngay với công an quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trường và Vân Anh lên Lào Cai với bạn tên Huy, Công an quận Cầu Giấy và Công an Lào Cai nhanh chóng tìm ra số điện thoại của anh này. Cảnh sát đã chứng minh được Trường đang có mặt ở đó và cử một mũi trinh sát đi Lào Cai ngay trong đêm. "Tôi đang ở nhà đợi tin mũi trinh sát đi Lào Cai thì thấy có cuộc điện thoại từ máy của Trường. Cậu này đã nhận được tin nhắn kêu gọi đầu thú của tôi nên gọi lại vào số máy của tôi và xin đầu thú. Cậu ta cho biết đang ở Lào Cai. Lúc này, mũi trinh sát đi bắt Trường đang gần tới Lào Cai, tôi bảo Trường đợi ở đó, liên lạc với trinh sát của tôi. Cả Trường và Vân Anh đợi trinh sát ở gần công an phường gần đó và theo trinh sát về Hà Nội." - trung tá Tùng cho biết thêm. Trường là người rất hiền lành nhưng lại vô cùng cục tính. Vân Anh cũng nói Trường là người gia trưởng. Cậu sinh viên đang phấn đấu cho mình một tương lai, thì bị nhát dao định mệnh chặt đứt. Theo lời Trường, hung khí gây án là con dao bấm, cậu làm xe ôm nên thường để trong người phòng thân. Dù nguyên nhân gây án có là gì thì cũng khó có thể biện hộ cho hành vi giết người của Trường. Chiều 25/3, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Trường (SN 1986, ở Thái Bình) về hành vi giết người. Còn Cao Thị Vân Anh (SN 1987, ở Sơn La) đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/hinh-su/nhat-dao-chem-dut-tuong-lai-cau-sinh-vien-ngheo/a80430.html