Nhát dao đoạt mạng vợ, 'cản' tương lai của con

Ngày 27-6, trong cái nắng gay gắt, người dân xã Quế Thọ (H. Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) lặng lẽ đến viếng hương cho người phụ nữ xấu số. Hàng xóm nhìn cảnh em Tô Văn Tú (học sinh lớp 12/5, Trường THPT Trần Phú, xã Quế Thọ) và em gái khoác lên mình tấm áo tang ai cũng đau lòng. Đã 2 ngày trôi qua, Tú không thể tưởng tượng được rằng chỉ trong một ngày tương lai của em đã khép lại chỉ vì cha mẹ cãi nhau, trong cơn nóng giận cha đã cầm dao đâm chết mẹ ngay trong thời điểm em bước chân vào kỳ thi THPT Quốc gia.

Tô Văn Tú và em gái chưa hết bàng hoàng vì mẹ chết, cha lâm cảnh tù tội.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, sáng 25-6, cũng như bao bạn bè cùng trang lứa Tú đến trường thi môn đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, bố mẹ Tú là ông Tô Văn Mai và bà Võ Thị Bảy làm gà giỗ cha mẹ. Trong lúc đang làm thịt gà thì giữa vợ chồng ông Mai, bà Bảy xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn nóng giận, sẵn dao trên tay, ông Mai đâm bà Bảy một nhát dẫn đến tử vong. Lúc này cũng là thời điểm Tú cũng vừa sửa soạn quần áo, cặp sách để đến trường thi môn Toán, thế nhưng chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, Tú chỉ còn biết ôm mẹ khóc nấc.

Được biết, trước khi xảy ra án mạng, ông Mai có đi uống rượu với nhóm bạn nên không còn tỉnh táo. Gia đình ông Mai không thuộc hộ nghèo nhưng có hoàn cảnh khá khó khăn chỉ có thu nhập từ làm nông. Hàng xóm cho biết bình thường ông Mai rất thương vợ nhưng không hiểu sao ma men dẫn lối khiến ông hành động như vậy. Hiện nay người chị cả của Tú lấy chồng xa cũng đã về chịu tang mẹ. Sau Tú còn có một em gái út sắp lên lớp 10.

Anh Nguyễn Công Thành- Bí thư Huyện đoàn Hiệp Đức kể lại, trong buổi thi thứ 2 môn Toán khi các thí sinh khác đã đến điểm thi đầy đủ thì các giám thị thông báo thí sinh Tô Văn Tú không có mặt. “Lúc này đã gần 13 giờ 30, đội tiếp sức mùa thi tại điểm trường THPT Trần Phú nhanh chóng tìm cách liên hệ đến gia đình Tú nhưng không được. Ngay sau đó các bạn đoàn viên và bản thân Bí thư đoàn xã Quế Thọ liền đến nhà em Tú để nắm tình hình. Khi đến nơi, mọi người không ngờ gia đình Tú vừa hứng chịu mất mát quá lớn như vậy. Sự việc mới xảy ra hơn 1 giờ nên tinh thần của Tú lúc đó rất hoảng loạn. Dù biết hết sức khó khăn nhưng chúng tôi cũng động viên em tới trường thi nhưng Tú không chịu. Dù tiếc cho tương lai của em nhưng ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ không thể tiếp tục thi được khi mẹ vừa bị cha đâm chết ngay trước mắt mình”, anh Thành cho biết.

Anh Thành cho biết thêm, sau khi sự việc thương tâm của gia đình Tú xảy ra, nhà trường cũng đã họp bàn có phương án làm hồ sơ xin đặc cách tốt nghiệp cho em. “Theo Huyện đoàn được biết thì vì Tú đã đi thi 1 môn Ngữ Văn nên hồ sơ xét đặc cách cũng khác. Theo đó, nếu môn Văn của Tú được trên 5 điểm thì em mới được đặc cách xét tốt nghiệp. Tuy nhiên đề văn năm nay khá khó nên chúng tôi cũng lo lắng không biết kết quả thi của em như thế nào. Hy vọng em may mắn được đặc cách tốt nghiệp để tương lai không bị gián đoạn”, anh Thành chia sẻ.

Theo ông Hà Thanh Quốc- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, hoàn cảnh của em Tú quá đặc biệt, thương tâm nên khi việc xảy ra, Sở GD-ĐT Quảng Nam tính tới phương án xem xét đặc cách cho Tú tốt nghiệp THPT. “Tuy nhiên, năm học 12, em Tú đã đạt học lực trung bình, hạnh kiểm khá. Điều kiện để em Tú được đặc cách đỗ tốt nghiệp là môn Ngữ văn của em phải đạt được 5 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Hiện chỉ chờ kết quả môn thi Ngữ văn của em”, ông Quốc cho hay.

Liên quan đến vụ án mạng, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng Tô Văn Mai để điều tra về hành vi “Giết người”.

ĐỒNG DAO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208507_nhat-dao-doat-mang-vo-can-tuong-lai-cua-con.aspx