Nhát dao oan nghiệt của cậu sinh viên nghèo vượt khó

- Những nỗ lực của cậu sinh viên để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn đều vụt tắt trong chớp mắt chỉ vì tình.

>> Clip Thứ 5: Tóm sống thủ phạm giết chết tình địch... >> Giết ’tình địch’ rồi rủ người yêu bỏ trốn Nhà nghèo, cậu sinh viên Nguyễn Xuân Trường (SN 1986, ở Thái Bình) bôn ba với đủ nghề sửa xe đạp, chạy xe ôm để hai anh em có tiền ăn học. Tuy nhiên, những nỗ lực để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn đều vụt tắt trong chớp mắt. Hôm đó, ngày 18/3, khi đến đón cô người yêu ở bến xe buýt mà không thấy bóng dáng người yêu đâu, Trường chạy xe thong dong đến đoạn nghĩa trang Mai Dịch, HN. Tại đây, Trường chợt “chột dạ” khi trước mắt mình là cô người yêu đang ngồi sau xe một gã trai khác. Phóng vụt lên chặn đầu chiếc xe máy chở người yêu, Trường dừng xe, bắt người yêu phải lên xe đi với mình, nhưng cô gái không chịu. Trong lúc nóng giận, Trường giáng một cái tát vào mặt người yêu. Thấy cô gái đi cùng mình bị đối xử thô bạo, anh Kiên (SN 1981, nhân viên khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Hà Nội), đi chung với người yêu Trường dùng mũ bảo hiểm đánh Trường, nhưng không trúng. Sẵn cơn ghen, Trường liền rút dao nhọn trong túi quần ra đâm 8 nhát vào ngực, cổ, lưng anh Kiên. Thấy anh Kiên gục xuống bên vũng máu, V.A- người yêu của Trường bắt đầu hoảng loạn. Trong khi mọi người đưa anh Kiên vào viện cấp cứu, V.A lập cập lên xe nổ máy đi theo nhưng không được. Cô gái vừa khóc vừa quýnh quáng, khiến một người đàn ông tốt bụng phải tình nguyện đưa cô vào bệnh viện tìm Kiên. Trong lúc người yêu còn đang hoảng loạn, Trường rủ V.A bỏ trốn với mình kèm những lời đe dọa vu vơ. Không biết phải làm gì, V.A gọi điện về khách sạn Khăn Quàng Đỏ, nơi cô và anh Kiên làm việc để thông báo việc anh Kiên bị tai nạn rồi tắt điện thoại, “biến mất” cùng người yêu. Đôi trai gái đưa nhau lên tận Lào Cai để lẩn trốn mà không hay rằng, chỉ ít giờ sau đó, công an đã lần ra dấu vết của họ. Sau khi nhận được tin nhắn của, công an vận động ra đầu thú, Trường đã liên hệ, hẹn công an “đến đón” ở Lào Cai. Đến “điểm hẹn”, cơ quan công an đã thấy đôi trai gái chờ họ từ bao giờ. Bị di lý về Công an quận Cầu Giấy, HN, đôi uyên ương mặt cúi gằm, thất sắc. Chỉ trong phút chốc, tương lai của cả hai bắt đầu những chuỗi ngày mờ mịt. Trường và V.A yêu nhau đã được hơn một năm. V.A học buổi tối, còn ban ngày vẫn gắng đi làm để đảm bảo cuộc sống, còn Trường cũng là một cậu sinh viên vượt khó khi đã phải trải qua từ nghề chữa xe đạp đến chạy xe ôm để có tiền ăn học. Nhà ở thành phố Thái Bình rất nghèo khó, Trường và cô em gái lên Hà Nội học để mong sau này có một tương lai tốt đẹp hơn. Để có tiền ăn học, Trường đã phải căng hết sức lao động để kiếm sống, có tiền đóng học cho hai anh em. Trường không ngại làm cả nghề xe ôm để kiếm tiền ăn học. Do phải thường xuyên chở khách đi đêm về khuya nên anh ta thường mang theo con dao nhọn, loại dao bấm để phòng thân. Và trong lúc nóng giận, con dao mà Trường mang theo người đã “biến” mọi cố gắng cho một cuộc sống tương lai tốt đẹp của Trường tan thành mây khói. Sau 42 giờ phá án, PC14, Công an HN và Công an quận Cầu Giấy, HN đã làm rõ vụ giết người. Biết về hoàn cảnh của Trường, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng- Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Cầu Giấy, HN cũng phải chép miệng: “Thật đáng tiếc cho một thanh niên giàu nghị lực. Chỉ vì thiếu kiềm chế mà đã đẩy tương lai của mình đi vào ngõ cụt”. Cũng theo Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, hành vi giết người của Trường thì đã rõ, còn đối với V.A, cơ quan công an đang xem xét đến hành vi không tố giác tội phạm. N.T

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201003/Nhat-dao-oan-nghiet-cua-cau-sinh-vien-ngheo-vuot-kho-900756/