Nhặt được chú 'cún lai cáo' siêu yêu sau vườn nhà, người phụ nữ ngỡ ngàng khi biết sự thật

Lần đầu tiên trông thấy Wandi, nữ chủ nhân đã ngờ ngợ nhận ra hình như con vật đáng yêu mình nhặt được không phải là cún nhà.

Định mệnh đẩy đưa khiến cặp đôi gặp nhau hết sức tình cờ. Tờ mờ sáng, người phụ nữ ở thị trấn Wandiligong, phía đông bắc Melbourne (Australia) giật mình khi nghe tiếng động vật rên ư ử sau vườn nhà. Rón rén bước ra xem thử, cô thấy một con vật bông xù trông vừa giống chó con, vừa giống cáo đã bị đại bàng thả vào vườn nhà mình.

Nhìn mặt Wandi đã thấy yêu đời phơi phới rồi.

Người phụ nữ đặt tên cho chú cún “từ trên trời rơi xuống” là Wandi để gợi nhớ về nơi cô nhặt được nó. “Sáng sớm thức dậy đã nghe tiếng động kỳ lạ trong bụi rậm. Tôi không dám chắc đó là cún con hay cáo nữa”, cô viết trên Facebook. Một cư dân mạng bình luận dưới bài viết của người phụ nữ nhặt được chú “cún” lạ kỳ: “Tôi nghĩ nó là cáo đấy, bạn gặp rắc rối rồi”. Tuy nhiên, tranh cãi hồi lâu thì cộng đồng cũng đành bó tay chịu trói vì quá nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người phụ nữ đành đưa bé cún đến Bệnh viện Thú y Alpine để xét nghiệm DNA.

Hóa ra Wandi không phải là cún nhà ngoan ngoãn, cũng không phải cáo hoang nghịch ngợm…

Trong thời gian chờ đợi, chú được chăm sóc tại khu bảo tồn của Tổ chức Bảo vệ Chó Dingo tại Australia. “Sau nhiều tuần đợi kết quả, phòng thí nghiệm di truyền học của Đại học New South Wales đã xác nhận Wandi là một chú chó Dingo thuần chủng 100% từ vùng cao nguyên ở Victoria”, cơ quan này viết trên Instagram hôm 1/11. “Wandi sẽ là thành viên trong chương trình nhân giống của chúng tôi, bổ sung các gene mới để tăng cường sức mạnh và quy mô của quần thể Dingo thuần chủng mà chúng tôi đang nuôi dưỡng tại đây”.

..mà là chó hoang thuần chủng 100%.

Tổ chức này cho biết thương tích trên người Wandi xuất hiện do bị đại bàng tấn công và quắp đi: “Phần lưng của Wandi bị thương, móng vuốt thì mòn cụt, chứng tỏ nó đã bị đại bàng cắp lên trên không nhưng lại may mắn thoát được, sau đó lang thang một quãng xa mới được con người tìm thấy”.

Dingo là loài chó hoang chỉ sống ở lục địa Australia, thường xuất hiện ở những khu vực hẻo lánh. Đây là loài chó bản địa duy nhất của xứ sở chuột túi và được bảo vệ trong các công viên quốc gia theo Đạo luật Bảo tồn Thiên nhiên năm 1992. Tuy nhiên, tại một số khu vực ở bang Queensland, chúng lại bị xem là loài gây hại.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/nguoi-phu-nu-ngo-ngang-khi-biet-su-that-ve-chu-cun-minh-nhat-duoc-6376328.html