Nhặt được viên đá 'mọc tóc bạc phơ', chuyên gia phong tỏa cả làng

Khi có kết quả, các chuyên gia không ngờ viên đá tóc bạc này thực chất là một sinh vật cổ đại sống trong đá chưa từng được tìm thấy trong suốt hàng trăm năm qua.

Vào một buổi chiều tối, có một người nông dân ở thị trấn Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vác cuốc về nhà như thường lệ. Khi đi trên đường, ông ngó ngang ngó dọc, thư thái nhìn mọi thứ thì lập tức bị thu hút bởi một thứ gì đó bên đường. Ông dừng lại nhìn kỹ thì nhận ra đó là một viên đá nhưng nó lại có tóc trắng trên đầu.

Vào một buổi chiều tối, có một người nông dân ở thị trấn Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vác cuốc về nhà như thường lệ. Khi đi trên đường, ông ngó ngang ngó dọc, thư thái nhìn mọi thứ thì lập tức bị thu hút bởi một thứ gì đó bên đường. Ông dừng lại nhìn kỹ thì nhận ra đó là một viên đá nhưng nó lại có tóc trắng trên đầu.

Ông cảm thấy khó hiểu nên quyết định mang viên đá về nhà. Ông nghĩ rằng, sau khi rửa sạch có thể làm trôi các lớp lông trắng trên viên đá. Thế nhưng khi rửa xong, viên đá trở nên sáng bóng và các sợi lông trắng lộ rõ hơn. Ông quyết định để viên đá ở nhà vài ngày.

Sau đó, ông phát hiện ra những sợi lông trắng trên đầu viên đá dường như mọc dài ra. Sau vài ngày tóc trắng phủ kín phía trên viên đá khiến ông kinh hãi.

Ông nghĩ rằng, viên đá này có lẽ đã thành tinh nên không khỏi rùng mình sợ hãi. Tin tức về viên đá nhanh chóng lan truyền khắp nơi khiến cho người dân kéo nhau tới nhà ông lão. Có người cho rằng, viên đã bị mốc hoặc bị thế lực nào đó yểm bùa nhưng tất cả đều bị bác bỏ.

Trong trường hợp nếu viên đá bị mốc thì chỉ cần rửa sạch là xong. Thế nhưng, người ta còn phát hiện ra rằng, tóc trên viên đá ngày càng giống tóc bạc của con người. Bởi nếu nhìn kỹ sẽ thấy phần chân tóc của viên đá có màu đen, giống như tóc của một lão già.

Sau nhiều ngày, những sợi tóc càng trở nên cứng hơn nên dân làng quyết định mời các chuyên gia đến xem xét. Con trai của người nông dân này vội vàng mang viên đá đến Viện nghiên cứu của tỉnh Liêu Ninh, mong các chuyên gia có thể giải đáp được các thắc mắc của dân làng. Sau đó, người ta mang mẫu tóc đến phòng thí nghiệm để kiểm tra.

Sau khi chuyên gia giám định nhận viên đá từ cụ ông Wang, họ lập tức liên hệ với Viện Nghiên cứu tỉnh Liêu Ninh để lấy mẫu tóc trên viên đá đem đi xét nghiệm.

Không lâu sau, các chuyên gia đã phát hiện sự thật về viên đá. Hóa ra, những sợi tóc trắng đó thực chất là một sinh vật cổ đại sống trong đá có tên Cephalodiscus. Ngay lập tức, ngôi làng nơi cụ ông Wang sinh sống đã phải phong tỏa.

Theo hình dáng của hóa thạch Cephalodiscus được phục chế thì nó giống hệt như viên đá của cụ ông Wang. Đây là một sinh vật không xương sống, chưa từng được tìm thấy trong suốt hàng trăm năm qua.

Các chuyên gia cho rằng, sinh vật cổ đại này đã bị diệt vong hoàn toàn. Thế nhưng, phát hiện mới đây nhất cho thấy loài Cephalodiscus vẫn còn tồn tại. Vì thế, việc tìm kiếm những con Cephalodiscus trong ngôi làng rất quan trọng, có giá trị nghiên cứu cao. Đó là lý do họ phải phong tỏa ngôi làng để phục vụ mục đích nghiên cứu.

Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm cẩn thận, các chuyên gia không tìm thấy viên đá thứ 2 giống hệt. Điều này chứng tỏ loại sinh vật này là rất hiếm.

Khi cụ ông Wang biết được sự thật này, cụ ông hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ, đồng thời nhanh chóng bàn giao lại viên đá cho nhà nước để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu. Sau đó, chính quyền địa phương cũng đã tặng lại cho cụ ông Wang một phần thưởng tương xứng.

Mời quý độc giả xem video: Độc đáo cuộc thi ăn càng cua đá ở Mỹ | THDT.

Thiên Trang (th)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhat-duoc-vien-da-moc-toc-bac-pho-chuyen-gia-phong-toa-ca-lang-1772841.html