Nhật ký bằng tranh về những ngày sống trong khu cách ly đầy xúc động của nữ du học sinh

Mới đây, bộ nhật ký bằng tranh kể về quãng thời gian 14 ngày sống trong khu cách ly của một nữ du học sinh trở về từ Hàn Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ phía dư luận.

Đó là câu chuyện của Phạm Thị Hảo, 19 tuổi, quê ở Tuyên Quang. Hảo là một trong những du học sinh trở về từ Seoul trong đợt dịch Covid-19

Cô gái trẻ vừa kết thúc thời gian cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng quốc phòng an ninh, Trung đoàn Bộ binh 971, Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng.

Nhật ký bằng tranh về 14 ngày cách ly là những câu chuyện sinh hoạt thường nhật, là chuỗi khoảnh khắc đáng nhớ của cô gái trẻ, được thể hiện đầy dễ thương qua những nét vẽ giản dị

Mở đầu là hình ảnh nơi ở của Hảo tại khu cách ly tập trung, đó là Phòng chính trị viên

Các bữa ăn thường ngày cũng được cô gái trẻ vẽ lại, dù phải có cả chú thích người xem mới hiểu là món ăn gì

Hay đơn giản như chiếc bánh mì cho bữa sáng đầu tiên khi Hảo có mặt tại khu cách ly

Khu vực nhà ăn khang trang cũng được tái hiện lại qua những nét vẽ đáng yêu của nữ du học sinh

Nơi đó có những con người cần mẫn, luôn hết lòng để nấu ra các món ăn ngon cho Hảo và những người khác trong diện cách ly

Không chỉ có không gian nơi đây mang lại cảm nhận về một Đà Nẵng với “cái nắng gắt gỏng", hay "14 ngày yên bình nhất từ trước đến giờ” với cô gái trẻ, mà con người nơi đây cũng để lại những kỉ niệm khó quên

Đó là những chú công an, hay các “chú khủng long diệt khuẩn” – biệt danh dễ thương mà Hảo đặt cho các y, bác sĩ

Họ làm những công việc thầm lặng, nhưng giúp ích cho đời, cho người. Cô gái trẻ cũng không quên gửi tới những người chăm sóc mình gần nửa tháng lời cảm ơn đầy chân thành

Nhờ có các y, bác sĩ mà những người cách ly ở đây được thăm khám, nhắc nhở việc phòng bệnh thường xuyên và thực hiện một cách nghiêm túc

Và đây là một trong những vật hết sức quan trọng để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Bức hình với những nét vẽ chân thật, kèm chú thích dễ thương, song không ít người đã nhận ra tác giả... viết sai lỗi chính tả

Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt, thăm khám bệnh thì Hảo còn không quên tái hiện lại những giờ nghỉ giải lao thư giãn

Hay các câu chuyện về tình bạn, tình yêu bắt đầu tại khu cách ly, nơi mà trước đó họ từng có suy nghĩ sẽ u buồn. Song, cuộc sống nơi đây lại hoàn toàn ngược lại, đem đến cho Hảo và những người sống tại đây có thêm các mối quan hệ mới

Đọng lại trong ký ức sau 14 ngày cách ly còn là hình ảnh người phụ nữ vất vả chăm sóc hai con nhỏ, và đồng thời Hảo cũng gửi lời chúc mừng đến chị nhân ngày đặc biệt 8-3

Hảo chia sẻ trên báo Thanh Niên: "Bây giờ đã đặt chân về nhà mình, nhưng cứ nhắm mắt lại là em nhớ đến những cô chú, những anh bộ đội hết lòng ấy. Đêm nay em sẽ kể cho mẹ nghe nhiều hơn, nhiều hơn nữa về những ngày sống ở khu cách ly. Đó là những ký ức vô cùng đẹp”

Nguyễn Minh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-nhat-ky-bang-tranh-ve-nhung-ngay-song-trong-khu-cach-ly-day-xuc-dong-cua-nu-du-hoc-sinh/846569.antd