Nhật ký kênh Ba Bò

Trang nhật ký ấy viết: “Chúng tôi, những cư dân dọc kênh Ba Bò, khu phố 2, phường Bình Chiểu đã sống trong ô nhiễm hơn mười năm nay. Chúng tôi sống trong “3 cùng”: “Ăn, uống, thở cùng ô nhiễm”! Mùi nước kênh Ba Bò đã ăn sâu vào máu thịt, tâm tưởng, ký ức của nhiều thế hệ gia đình chúng tôi. Nước kênh Ba Bò đã từng làm hư nhiều máy móc, vật dụng, hủy hoại giếng nước, sập nhà cửa, vào mùa mưa thì ngập đến tận giường ngủ của chúng tôi! Nhìn những cháu bé còi cọc, xanh xao mà chạnh lòng!...” Và ấn tượng hơn là những hình ảnh được chụp, quay lại để cập nhật vào mỗi lần dân xóm kênh Ba Bò gặp nạn: khi mưa ngập tràn nhà dân, lúc nước kênh đen kịt, bọt trắng nổi cao…

SGTT - Một người đàn ông 40 tuổi đã tự mày mò học cách sử dụng internet để đưa tiếng nói của người dân kênh Ba Bò lên trang nhật ký trực tuyến sau tám năm trực tiếp đi phản ánh khắp nơi, đủ các cơ quan chức năng nhưng không có kết quả. Giao diện trang Nhật ký kênh Ba Bò do Tiển lập Chủ nhân trang Nhật ký kênh Ba Bò là một người đàn ông tầm thước, giọng nói rõ ràng và đôi mắt luôn nhìn thẳng. Anh tên là Lê Thanh Tiển, làm chuyên trách phổ cập giáo dục phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Tiển lý giải đơn giản: “Tôi nói không chỉ vì bức xúc hiện tại mà còn vì tương lai con em mình nữa”. Có lẽ vì vậy mà ngay từ lời giới thiệu trang nhật ký đã là những lời lẽ không khoan nhượng: “Khi làm trang blog này, tôi chỉ mong ước chúng ta có một môi trường sống an toàn, mọi người có ý thức bảo vệ môi trường, đừng hủy hoại những cái mà chúng ta có thể không bao giờ lấy lại được, đừng làm những điều mà hậu thế sẽ mai mỉa, nguyền rủa chúng ta!” Anh Tiển với xấp hồ sơ giấy tờ phản ánh, khiếu kiện những vấn đề liên quan đến kênh Ba Bò Nằm cạnh “ổ bệnh” lúc nào cũng căng thẳng, Tiển kể, ngay từ năm 1999, Tiển và người dân ở đây đã đi phản ánh tình trạng ô nhiễm kênh Ba Bò khắp nơi, từ cấp khu phố đến những cấp cao hơn, gặp bất cứ ai có trách nhiệm cũng nói. Thậm chí, với vấn đề ô nhiễm tầng nước ngầm, Tiển cũng đã lo sợ và phản ánh cách đây hơn chục năm. Những lời cam kết bằng văn bản như của phó chánh thanh tra sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương hứa đến năm 2003 – 2004 sẽ hoàn thành khu nhà máy xử lý nước thải trong các khu công nghiệp, chấm dứt tình trạng xả thải, nhưng đến năm 2010 rồi tình trạng ấy vẫn chưa giải quyết được… Có những đêm khuya mùi hôi xộc lên, ba đứa con còn nhỏ phải trùm chăn, bôi dầu nhưng vẫn không xua bớt mùi… Nỗi lo ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến tương lai, con cháu mình, nên Tiển cứ đau đáu nghĩ cách đi kêu cứu. Mãi đến giữa năm 2008, Tiển chợt nghĩ ra cách làm nhật ký trực tuyến như là một kênh thông tin khác. Tiển tự mày mò học cách sử dụng mạng, thành lập blog tại địa chỉ http://my.opera.com/babocanal/blog/, rồi thiết kế trang cho bắt mắt, rồi cố gắng tải lên mạng nhiều hình ảnh, video do chính mình quay được, chụp được. Chỉ vào những tấm hình nước kênh Ba Bò tràn bờ ngập tới nửa người trong đêm 4.10.2009, Tiển phân trần: “Trời tối quá, tôi không quay được, chỉ chụp được mấy tấm hình này”. Dù khi xem giao diện trang web có thể nhận ra tính không chuyên, nhưng người đọc sẽ dễ dàng đồng cảm bởi tính “càng trực quan sinh động thì càng là những bằng chứng thuyết phục”. Lê Quỳnh

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail3.aspx?columnid=3&fld=htmg/2010/0228/63494&newsid=63494