Nhật ký trẻ : Ấm tình người ngày giáp Tết

Trong tiết trời đêm se lạnh, các bạn trẻ nhẹ nhàng đặt những món quà đến những người vô gia cư, trao tận tay đến các cô chú vẫn đang tất bật mưu sinh.

Đã thành lệ, tối khuya 28 và rạng sáng 29 âm lịch các bạn trẻ chương trình Ấm áp hương xuân bắt đầu khởi hành từ chùa Bát Nhã (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vòng quanh các tuyến đường trong Sài Gòn - trao những món quà là chai dầu gió, sữa, bánh mứt tết, để những người xa quê không về được cũng ấm lòng với những hương vị thân quen.

Món quà ý nghĩa từ “Ấm áp hương xuân” tặng đến người nhận - Ảnh: LTT

Anh Trường Thành, trưởng nhóm chia sẻ với Giác Ngộ, chương trình mỗi năm tổ chức một lần, với mong ước được chia sẻ một phần những khó khăn của bà con trong dịp Tết vẫn phải mưu sinh, không thể về quê.

“Và có những trường hợp họ không có nhà, có quê để về, họ chỉ tìm một góc nào đó để nằm tạm, thì họ cũng được hưởng một cái Tết ấm lòng từ tình người”, anh Thành bày tỏ.

Từ những hoàn cảnh các bạn trẻ được tiếp xúc và tự thấy “bản thân mình chưa đủ đầy nhưng ít ra vẫn còn hơn rất nhiều người để trải lòng và để mình biết yêu thương, trân quý những gì mình có”, anh Thành chia sẻ.

Và còn nhiều món quà ấm áp trong những ngày giáp Tết được trao đi một cách nhẹ nhàng cùng nụ cười thật hiền của lòng biết ơn, trân quý từ người nhận và người trao.

Nhã An

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//tetcanhty2020/tetanlanh/2020/01/13/1242d8/